Everton: Giữ lấy nụ cười

16:51 Thứ bảy 04/02/2012

Chiến thắng trước Man City ở vòng 23 của giải Ngoại hạng mang nhiều ý nghĩa hơn cả một trận thắng thông thường đối với Everton...

Sau trận thắng oanh liệt trước đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng, niềm tin đã thực sự trở lại với ban huấn luyện, các cầu thủ và cổ động viên Everton. Trước đó, đội bóng vùng Merseyside đã thất bại trong 4 trận đấu liên tiếp tại giải Ngoại hạng. Một tháng vừa qua cũng là một tháng mà câu lạc bộ thân yêu của họ phải vật lộn với những vấn đề về tài chính và một số rắc rối khác ngoài sân cỏ.

"Đã quá lâu kể từ khi tôi có thể nói chuyện theo hướng tích cực", huấn luyện viên David Moyes nói với SkySports. "Gần đây tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề có bản chất tiêu cực xảy ra bên ngoài sân cỏ".

"Nhưng các cầu thủ vẫn đem lại niềm vui cho các cổ động viên hồi giữa tuần và màn trình diễn của họ trước Manchester City là rất tuyệt vời. Gần đây ít khi nào chúng tôi được vui như thế".

Moyes không muốn phụ lòng kỳ vọng của các cổ động viên Everton. Ảnh: SkySports.

Chiến thắng bất ngờ

"Một chiến thắng bất ngờ như vậy tạo nên sự khác biệt to lớn, chúng tôi đã chơi hơn cả thực lực của mình. Nó đem lại cho mọi người sự hưng phấn", David Moyes nói về tác dụng của chiến thắng trước Manchester City.

"Hy vọng trong vài ngày vừa qua, với một số tiền nhỏ dùng cho chuyển nhượng, chúng tôi có thể tiến hành công việc của mình và đem lại sự vui mừng cho các cổ động viên".

Ngay trong ngày diễn ra trận đấu với Manchester City, cũng là ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông (Thứ Ba, ngày 29/01), Everton đã kịp đem về tiền đạo từ Rangers (câu lạc bộ Scotland), Nikica Jelavic với giá 5,5 triệu Bảng. Bên cạnh đó là sự trở lại của cầu thủ được các cổ động viên yêu mến, Steven Pienaar từ Tottenham theo một bản hợp đồng cho mượn.

Chiến thắng trước Manchester City và những nỗ lực tăng cường đội hình của David Moyes sẽ đem lại cho các cổ động viên một niềm tin mới vào một kết quả tích cực của câu lạc bộ vào cuối mùa bóng này. Everton chưa bao giờ được xếp vào hàng "đại gia" ở Premier League, nhưng không vì thế mà họ thiếu sự ủng hộ của các cổ động viên trung thành, và đã đến lúc, thầy trò David Moyes cần đền đáp tình yêu vô bờ bến ấy.

Để làm được điều đó, Moyes đặt nhiều kỳ vọng vào các tân binh, nhưng không muốn gây áp lực phải thể hiện cho họ: "Rõ ràng là chúng tôi không biết Nikica sẽ tạo ra điều gì, và không huấn luyện viên nào ở xứ sở này đảm bảo được về khả năng tạo ra sự thay đổi khi đem một tân binh về, bất kể là tân binh đó trị giá 50 triệu Bảng hay 5 triệu Bảng".

"Tôi hy vọng Steven (Pienaar) và Nikica (Jelavic) có thể đem lại điều gì đó và giúp mọi người nâng cao tinh thần vì chúng tôi muốn kết thúc mùa giải với một vị trí tốt. Nhiều năm qua chúng vẫn duy trì được điều đó".

N.H.P | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục