Chuỗi trận toàn thắng của Manchester City tại Ngoại hạng Anh chính thức bị chặn đứng sau thất bại 1-2 trước đối thủ kỵ rơ Aston Villa tại Villa Park. Cú đúp của Nicolas Jackson đã nhấn chìm mọi nỗ lực của The Citizens, bất chấp bàn gỡ hòa trước đó của Erling Haaland.
Dù trắng tay rời Birmingham, HLV Enzo Maresca vẫn bảo vệ màn trình diễn của các học trò và tin rằng đội bóng của ông không đáng phải nhận một kết quả cay đắng như vậy. Chia sẻ với đài BBC sau trận đấu, chiến lược gia người Italy thẳng thắn bày tỏ:
“Khi chúng tôi ghi bàn, tôi có cảm giác đội bóng đã kiểm soát tình hình, và thực sự là trong suốt cả trận đấu. Toàn đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng đáng tiếc lại không thể chuyển hóa. Đội bóng để thủng lưới từ một pha chuyển đổi trạng thái trong hiệp hai và đối thủ đã tận dụng rất hiệu quả để ghi bàn."
"Chúng tôi có phần thiếu may mắn và sẽ rút ra bài học từ điều này. Tôi không ở đây trong quá khứ, nhưng hôm nay tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.”
Thực tế trên sân cho thấy phát biểu của Maresca hoàn toàn có cơ sở về mặt dữ liệu. Man City áp đảo với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.79, vượt trội con số 0.61 khiêm tốn bên phía Aston Villa. Đội khách tạo ra sức ép nghẹt thở với các tình huống hãm thành nguy hiểm của Josko Gvardiol hay Haaland, nhưng sự vô duyên ở khâu dứt điểm cùng phản xạ xuất thần từ thủ môn đối phương đã tước đi bàn thắng của họ.
Dẫu vậy, thước đo cuối cùng của bóng đá vẫn là bảng tỷ số. Trận thua này khiến ngôi đầu của Man City lung lay dữ dội khi Arsenal đang bám sát với cùng 21 điểm.











