EURO từ nước chủ nhà: Les Bleus trong mắt một “người Pháp”

08:50 Thứ năm 31/05/2012

Tôi sinh ra ở Ukraine nhưng lại đang sống và làm việc tại Pháp. Và phải thừa nhận dù đã theo dõi đội bóng này khá nhiều nhưng tôi luôn thấy họ là một ẩn số bí hiểm.

ĐT Pháp luôn khó lường ở những giải đấu mà họ tham gia
Tác giả Denys Kulyk (từ Ukraine)

Khi lên bổng, khi xuống trầm

Trước khi viết bài này cho báo Bóng đá, tôi đã hỏi 10 người Pháp một câu đơn giản như sau: “Theo ý kiến bạn, ĐT Pháp có thể làm được những gì tại EURO 2012”. Kết quả là tôi đã thu được 7 câu trả lời khác nhau và điểm đáng lưu ý là cách nhìn nhận của các CĐV Pháp về ĐTQG có nhiều mặt hoàn toàn tương phản. Sở dĩ xảy ra điều đó là vì Les Bleus thường có thói quen gây bất ngờ và việc dự đoán thành tích của họ tại các giải đấu lớn cũng khó như trúng xổ số.

Bạn cần một ví dụ ư? Hãy nhìn lại World Cup 2002. Năm đó, ĐT Pháp tham dự giải đấu trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc với tư cách là ĐKVĐ thế giới và châu Âu. Họ còn có trong đội hình 3 vua phá lưới các giải Premiership, Serie A và Ligue 1 ở mùa bóng đó. Thế nhưng, Pháp - ứng cử viên cho chức vô địch - đã có một màn trình diễn đáng hổ thẹn. Sau 1 trận hòa và 2 trận thua, ĐT Pháp đứng cuối bảng và phải chia tay giải đấu trong nước mắt cùng sự hổ thẹn.

Đến World Cup 2006, ĐT Pháp không được đánh giá cao và thực tế đã thi đấu khá chật vật ở vòng bảng. Nhưng cuối cùng, họ lại lọt vào đến chung kết và chỉ để tuột cúp vàng sau loạt sút luân lưu may rủi (thua Italia).

Les Bleus quả thật rất khó lường. Sau nhiều năm sống, làm việc ở Pháp và theo dõi đội tuyển này thi đấu tôi rút ra kinh nghiệm là đừng nên đưa ra bất cứ dự đoán nào về họ.

Chờ đợi gì từ ĐT Pháp?

Trong các cuộc trò chuyện với những người yêu mến ĐT Pháp gần đây, tôi thấy họ chỉ thống nhất về một vấn đề, đó là: Les Bleus tại EURO 2012 sẽ chơi tốt hơn so với EURO 2008 hay World Cup 2010. Đó có lẽ là điều đương nhiên bởi phong độ của ĐT Pháp tại 2 giải đấu lớn gần đây được xem là không thể tồi tệ hơn được nữa. Tại 2 giải đấu ấy, họ đều rời cuộc chơi với tư thế của kẻ đứng cuối bảng. Đặc biệt tại World Cup 2010, cuộc nổi loạn của những tuyển thủ như Anelka, Evra thực sự làm bóng đá Pháp mất mặt.

Trước giờ EURO 2012 khởi tranh, người cũ Raymond Domenech tuyên bố trên báo chí rằng, Les Bleus là một trong những đội tuyển được yêu thích nhất và ít nhất sẽ vào đến bán kết. Đấy là một lời nhận xét tương đối khôi hài bởi ĐT Pháp có sự tiến bộ là nhờ Domenech… rời khỏi ghế HLV. Sự ra đi của nhà cầm quân mê tín này đã mở đường cho Laurent Blanc.

Với nhiều sự đổi mới, đội tuyển của đất nước hình lục lăng đang có chuỗi 19 trận bất bại. Trong số các bại tướng dưới tay họ thời gian qua có cả những đội bóng hàng đầu thế giới như Brazil hay Đức. Kể từ khi Blanc ngồi vào ghế HLV, ĐT Pháp từng đánh bại hai đối thủ chung bảng với họ tại EURO 2012 là Anh và Ukraine trong các trận giao hữu. Thế nhưng, thuyền trưởng của ĐT Pháp hiện nay lại khá rụt rè khi nói về triển vọng tại giải đấu trên đất Ba Lan và Ukraine sắp tới. Blanc mới đây thú nhận rằng sẽ rất hạnh phúc nếu như ĐT Pháp thắng ít nhất 1 trận và vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, một số cầu thủ lại quá lạc quan. Karim Benzema mơ tới chức vô địch EURO 2012 còn Samir Nasri mô tả đẳng cấp ĐT Pháp vượt lên trên so với mặt bằng bảng đấu.

Rõ ràng, ngay trong nội bộ ĐT Pháp cũng có những cách nhìn nhận khác nhau về triển vọng tại giải đấu sắp tới. Pháp đã trải qua 19 trận bất bại nhưng những con số thống kê đôi khi không đồng nghĩa với năng lực của đội bóng. Hẳn nhiều người còn nhớ Les Bleus phải vất vả tới tận phút cuối cùng như thế nào mới giữ được vị trí đầu bảng ở vòng loại trước sự truy đuổi của ĐT Bosnia.

Trong mắt các nhà cái, đội tuyển của HLV Blanc thuộc nhóm 5 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Nhưng những người yêu mến ĐT Pháp như tôi chẳng hạn, không muốn đặt cược vào thày trò Blanc. Việc làm đó không bắt nguồn từ vấn đề suy thoái kinh tế. Đơn giản chỉ là chúng tôi hiểu Les Bleus luôn khó lường và chẳng thể đoán trước điều gì.

22.000 cảnh sát Ukraine cho EURO

Theo Trưởng ban an ninh nội địa Sergey Pogotov của Ukraine, nước đồng chủ nhà này sẽ triển khai lực lượng cảnh sát lên tới 22.000 người cho VCK EURO 2012. Trong đó, mỗi trận đấu sẽ có khoảng 11.000 cảnh sát và nhân viên an ninh hỗ trợ. Ngoài ra, lực lượng an ninh còn có sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ để phòng khi các CĐV đem chất cấm vào sân.

Minh Tâm | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục