Tại giải, ngay trong lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn nhất châu lục, người Đức đã chứng tỏ được vị thế cũng như quyền lực của mình khi bước lên ngôi cao nhất. Với việc giành thêm chức vô địch thế giới hai năm sau đó tại World Cup 1974, đội Tây Đức trở thành tuyển quốc gia đầu tiên đồng thời giữ hai danh hiệu Đương kim vô địch châu Âu và vô địch thế giới.
Vòng loại EURO 1972 được chia làm hai giai đoạn: Ở giai đoạn đầu tiên, 32 đội bóng được chia thành 8 bảng, thi đấu theo thể thức sân nhà-sân khách, vòng tròn hai lượt tính điểm, lấy một đội đầu bảng vào vòng tứ kết. 8 quốc gia này sẽ lại được bốc thăm phân cặp, thi đấu loại trực tiếp hai lượt trận đi và về, lấy bốn đội mạnh nhất đi dự vòng chung kết. 8 đội bóng có mặt tại vòng tứ kết là Rumani, Hungary, Anh, Đức, Bỉ, Liên Xô, Italia, Nam Tư.
1. Bất ngờ từ chủ nhà "Quỷ đỏ"
Tại vòng 1/4, đội chủ nhà không mấy tiếng tăm Bỉ đã bất ngờ quật ngã ĐKVĐ Italia. Sau khi kiên cường cầm chân The Azzuri 0-0 tại Milan, Wifried van Moer cùng Paul van Himst đã lần lượt lập công trong trận lượt về tại Brussels, giúp đội nhà đánh bại Italia 2-1 để giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, đó cũng là chặng dừng chân của “bầy quỷ đỏ” khi họ thúc thủ trước CHLB Đức với tỷ số tương tự. Dù sao, việc vượt qua Hungary để đoạt HCĐ đã là thành tích quá lớn đối với đội bóng của quốc gia Trung Âu tính đến thời điểm đó.
2. Sự ra đời của trường phái libero
Tại kỳ EURO 1972, nhờ nhà cách mạng Franz Beckenbauer, lần đầu tiên người ta được biết đến cái gọi là libero. Thi đấu trong vai trò hậu vệ quét mang khuynh hướng tấn công, điều chưa từng tồn tại trước đó, thành viên của CLB Bayern Munich đã chơi cực kỳ nổi bật, góp công lớn vào thắng lợi cuối cùng của ĐT CHLB Đức trên đất Bỉ. Ngoài ra, "Hoàng đế" còn ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Trước khi bước vào trận đánh lớn, Helmut Schoen đã mạnh dạn loại bỏ nhiều công thần luống tuổi, những người đưa CHLB Đức đến vị trí thứ 3 World Cup 1970. Thêm vào đó, việc chân sút Uwe Seeler giải nghệ đã buộc nhân vật đứng đầu đội bóng phải tái tạo lại hàng công. Thế nhưng, không phải vô cớ mà Schoen thực hiện cuộc cải tổ nhân sự quy mô ấy. Trước hết, vì hầu hết những vị trí chính thức của ĐTQG chỉ tập trung tại 2 CLB nên họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung trên sân cỏ, nguy cơ xáo trộn được loại bỏ. Thứ hai, giữa thủ lĩnh của hàng phòng ngự là Franz Beckenbauer và nhạc trưởng Gunter Netzer có một sự ăn ý gây kinh hoàng cho mọi đối thủ. Cuối cùng, sự hiện diện của Gerd Muller, một trong những cỗ máy ghi bàn khủng khiếp nhất trong thế kỷ 20, đã khiến ĐT áo trắng trở thành một tập thể hoàn hảo.
3. Cỗ máy ghi bàn khủng khiếp nhất trong thế kỷ 20
Trong 6 trận ở vòng loại EURO 1972, G.Muller nổ sung tới 6 lần. Phong độ chói sáng của ông còn được tiếp tục thể hiện ở vòng chung kết khi ghi một bàn giúp Đức có chiến thắng 3-1 vang dội trước tuyển Anh tại trận tứ kết lượt đi diễn ra trên Wembley (đây là trận thắng đầu tiên của Đức trên sân nhà của Anh). Nhờ thắng lợi đó nên ở trận lượt về, “Xe tăng Đức” chỉ cần cầm hòa 0-0 là có tên tại bán kết. Kế đó, đến lượt "ngôi sao băng" Bỉ tắt ngóm trước 2 phát đạn trúng đích của Muller. Gặp Liên Xô ở trận chung kết, các học trò của Schoen đã giữ sạch lưới, đồng thời 3 lần chọc thủng lưới thủ thành Rudakov (Muller góp 2 bàn). Chiến thắng rực rỡ này chính là bước đệm để Beckenbauer và đồng đội nâng cao chức VĐ thế giới 2 năm sau.
Đội hình ra sân trận chung kết:
CHLB Đức: Maier, Hottges, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Hoeness, Netzer, Wimmer, Heynckes, Muller, Kremers.
Liên Xô: Rudakov, Dzodzuashvili, Khurtsilava, Kaplichni, Istomin, Kolotov, Troshkin, Konkov (Dolmatov 46'), Baidachni, Banishevski (Kozenkevich 65'), Onishenko.
![]() |
Vòng loại EURO 1972 được chia làm hai giai đoạn: Ở giai đoạn đầu tiên, 32 đội bóng được chia thành 8 bảng, thi đấu theo thể thức sân nhà-sân khách, vòng tròn hai lượt tính điểm, lấy một đội đầu bảng vào vòng tứ kết. 8 quốc gia này sẽ lại được bốc thăm phân cặp, thi đấu loại trực tiếp hai lượt trận đi và về, lấy bốn đội mạnh nhất đi dự vòng chung kết. 8 đội bóng có mặt tại vòng tứ kết là Rumani, Hungary, Anh, Đức, Bỉ, Liên Xô, Italia, Nam Tư.
1. Bất ngờ từ chủ nhà "Quỷ đỏ"
Tại vòng 1/4, đội chủ nhà không mấy tiếng tăm Bỉ đã bất ngờ quật ngã ĐKVĐ Italia. Sau khi kiên cường cầm chân The Azzuri 0-0 tại Milan, Wifried van Moer cùng Paul van Himst đã lần lượt lập công trong trận lượt về tại Brussels, giúp đội nhà đánh bại Italia 2-1 để giành quyền vào bán kết. Tuy nhiên, đó cũng là chặng dừng chân của “bầy quỷ đỏ” khi họ thúc thủ trước CHLB Đức với tỷ số tương tự. Dù sao, việc vượt qua Hungary để đoạt HCĐ đã là thành tích quá lớn đối với đội bóng của quốc gia Trung Âu tính đến thời điểm đó.
2. Sự ra đời của trường phái libero
Tại kỳ EURO 1972, nhờ nhà cách mạng Franz Beckenbauer, lần đầu tiên người ta được biết đến cái gọi là libero. Thi đấu trong vai trò hậu vệ quét mang khuynh hướng tấn công, điều chưa từng tồn tại trước đó, thành viên của CLB Bayern Munich đã chơi cực kỳ nổi bật, góp công lớn vào thắng lợi cuối cùng của ĐT CHLB Đức trên đất Bỉ. Ngoài ra, "Hoàng đế" còn ẵm luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
![]() |
| Franz Beckenbauer lên nhận cúp vô địch. Ảnh: uefa.com. |
Trước khi bước vào trận đánh lớn, Helmut Schoen đã mạnh dạn loại bỏ nhiều công thần luống tuổi, những người đưa CHLB Đức đến vị trí thứ 3 World Cup 1970. Thêm vào đó, việc chân sút Uwe Seeler giải nghệ đã buộc nhân vật đứng đầu đội bóng phải tái tạo lại hàng công. Thế nhưng, không phải vô cớ mà Schoen thực hiện cuộc cải tổ nhân sự quy mô ấy. Trước hết, vì hầu hết những vị trí chính thức của ĐTQG chỉ tập trung tại 2 CLB nên họ dễ dàng tìm được tiếng nói chung trên sân cỏ, nguy cơ xáo trộn được loại bỏ. Thứ hai, giữa thủ lĩnh của hàng phòng ngự là Franz Beckenbauer và nhạc trưởng Gunter Netzer có một sự ăn ý gây kinh hoàng cho mọi đối thủ. Cuối cùng, sự hiện diện của Gerd Muller, một trong những cỗ máy ghi bàn khủng khiếp nhất trong thế kỷ 20, đã khiến ĐT áo trắng trở thành một tập thể hoàn hảo.
3. Cỗ máy ghi bàn khủng khiếp nhất trong thế kỷ 20
![]() |
| Tay săn bàn huyền thoại G. Muller. Ảnh: uefa.com. |
Trong 6 trận ở vòng loại EURO 1972, G.Muller nổ sung tới 6 lần. Phong độ chói sáng của ông còn được tiếp tục thể hiện ở vòng chung kết khi ghi một bàn giúp Đức có chiến thắng 3-1 vang dội trước tuyển Anh tại trận tứ kết lượt đi diễn ra trên Wembley (đây là trận thắng đầu tiên của Đức trên sân nhà của Anh). Nhờ thắng lợi đó nên ở trận lượt về, “Xe tăng Đức” chỉ cần cầm hòa 0-0 là có tên tại bán kết. Kế đó, đến lượt "ngôi sao băng" Bỉ tắt ngóm trước 2 phát đạn trúng đích của Muller. Gặp Liên Xô ở trận chung kết, các học trò của Schoen đã giữ sạch lưới, đồng thời 3 lần chọc thủng lưới thủ thành Rudakov (Muller góp 2 bàn). Chiến thắng rực rỡ này chính là bước đệm để Beckenbauer và đồng đội nâng cao chức VĐ thế giới 2 năm sau.
Đội hình ra sân trận chung kết:
CHLB Đức: Maier, Hottges, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Breitner, Hoeness, Netzer, Wimmer, Heynckes, Muller, Kremers.
Liên Xô: Rudakov, Dzodzuashvili, Khurtsilava, Kaplichni, Istomin, Kolotov, Troshkin, Konkov (Dolmatov 46'), Baidachni, Banishevski (Kozenkevich 65'), Onishenko.
|
M.T (Tổng hợp) |
00:00 30/11/-0001

















