Monga vẫn chưa thể ký hợp đồng chuyên nghiệp.
Giữa giai đoạn khởi đầu đầy thất vọng tại Championship, Leicester City vẫn tìm thấy tia sáng mang tên Jeremy Monga. Ở tuổi 16, cầu thủ chạy cánh này đã ra sân 12 trận trên mọi đấu trường, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong tập thể đang vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Marti Cifuentes, Leicester mới chỉ thắng 4/13 trận và đang đứng thứ 14, song Monga đang dần chứng minh mình là viên ngọc quý đáng để CLB đầu tư.
Theo Football Insider, phong độ ấn tượng của Monga nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn Ngoại hạng Anh, trong đó nổi bật là Manchester United và Manchester City. Ngoài ra, bốn đội bóng khác thuộc nhóm Big Six cũng được cho là đang theo dõi sát sao tình hình hợp đồng của cầu thủ này.
Leicester đang nỗ lực đàm phán để ký hợp đồng chuyên nghiệp với Monga khi anh đủ 17 tuổi. CLB tin rằng việc trao cơ hội thi đấu thường xuyên ở đội một sẽ giúp thuyết phục anh tiếp tục gắn bó. Tuy nhiên, nếu chưa kịp ký, Leicester có thể mất Monga chỉ với mức phí bồi thường khoảng 2 triệu bảng – con số quá thấp so với tiềm năng của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất lò đào tạo nước Anh.
Nhà báo Pete O’Rourke tiết lộ: “Không chỉ MU và Man City, mà cả các CLB lớn khác cũng đang bày tỏ sự quan tâm. Leicester hy vọng việc đảm bảo cơ hội phát triển sẽ khiến Monga cân nhắc ở lại.”
Trước đó, vào tháng 4, Man City và Liverpool từng cố gắng chiêu mộ Monga nhưng không thành. Giờ đây, khi HLV Marti Cifuentes đang chịu sức ép vì thành tích bết bát, việc giữ chân viên ngọc trẻ này càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.


















