
Elliot Anderson chỉ muốn gia nhập tuyển Anh.
Câu chuyện của Anderson bắt đầu khi anh được triệu tập vào đội tuyển Scotland để thi đấu với Anh, nhưng sau đó đã rút lui và quyết định kết thúc sự nghiệp quốc tế với Scotland, sau khi đã thi đấu cho các đội tuyển trẻ của quốc gia này.
Mặc dù lý do ban đầu được cho là chấn thương, Anderson đã bày tỏ rằng anh cần thêm thời gian để suy nghĩ về lựa chọn quốc tịch bóng đá của mình. Anh chia sẻ: "Tôi đã tham gia đội tuyển Scotland và rời trại sau vài ngày, tôi cảm thấy mình cần thêm thời gian để đưa ra quyết định. Tôi không muốn vội vã, và giờ tôi rất biết ơn vì đã làm như vậy."
Mặc dù có mối liên kết mạnh mẽ với Scotland, Anderson thừa nhận rằng mình cảm thấy mình là người Anh và quyết định sẽ tập trung vào việc thi đấu cho đội tuyển Anh. "Tôi chắc chắn là người Anh. Tôi thấy mình là người Anh," anh nói thêm. Anderson cũng giải thích rằng anh không bao giờ được gọi lên đội tuyển Anh khi còn trẻ, vì vậy anh quyết định sẽ nắm lấy cơ hội khi được triệu tập vào đội U-21 Anh.
Quyết định của Anderson không phải là điều hiếm hoi trong bóng đá, khi nhiều cầu thủ đã phải lựa chọn giữa hai quốc gia sau khi thi đấu cho cả hai ở các cấp độ trẻ. Một ví dụ điển hình là Jamal Musiala, tiền vệ của Đức, người trước đó thi đấu cho đội tuyển Anh ở cấp độ U-21.
Với một mùa giải xuất sắc tại Forest, Anderson đã được gọi lên đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel. Đặc biệt, anh đã giúp đội U-21 Anh giành chiến thắng tại giải vô địch châu Âu mùa hè vừa qua, củng cố niềm tin vào quyết định của mình.
Quyết định của Elliot Anderson không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp cá nhân mà còn là dấu mốc quan trọng đối với đội tuyển Anh khi họ có thêm một tài năng đầy triển vọng.