El Hadji Diouf bị vợ cũ tố nợ tiền cấp dưỡng nuôi con.
Tương lai của cựu tiền đạo Liverpool El Hadji Diouf đang trở nên đen tối khi anh phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù tại quê nhà Senegal. Ngôi sao 44 tuổi này bị vợ cũ Valerie Bishop cáo buộc không trả khoản cấp dưỡng nuôi con hơn 14.000 bảng Anh.
Sau ly hôn năm 2023, tòa án Senegal ra lệnh Diouf phải trả 670 bảng Anh hàng tháng cho con gái Keyla (17 tuổi), cộng thêm chi phí học phí và y tế. Tuy nhiên, Valerie Bishop cho biết Diouf đã ngừng thanh toán từ tháng 3 năm ngoái, dẫn đến khoản nợ tích lũy khổng lồ. Luật pháp nghiêm khắc tại Senegal quy định rõ: từ chối trả cấp dưỡng có thể dẫn đến án tù theo Điều 351 bộ luật hình sự.
Diouf, người từng tỏa sáng tại World Cup 2002, đã vắng mặt tại phiên điều trần đầu tiên ở tòa án thủ đô Dakar vào thứ Ba vừa qua. Luật sư của Valerie, Mame Adama Gueye, khẳng định: “El Hadji Diouf hoàn toàn có khả năng thanh toán. Anh ấy có đủ phương tiện để trả tiền, nhưng lại từ chối làm như vậy. Anh ấy đang sống một cuộc sống thoải mái và chia thời gian giữa Dakar và Saly.” Diouf dự kiến trở lại tòa án cấp cao ở Dakar vào ngày 5 tháng 12 tới.
Liverpool từng chi 10 triệu bảng chiêu mộ Diouf từ Lens (Pháp) sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2002. Thế nhưng, sự nghiệp anh tại Anfield thất bại thảm hại: chỉ 6 bàn sau 80 trận trong ba mùa, và duy nhất League Cup 2003. Sau đó, Diouf lang bạt qua Bolton, Sunderland, Blackburn, Rangers, Doncaster, Leeds trước khi kết thúc ở Malaysia. Tại Premier League, anh nổi tiếng với hàng loạt bê bối nhổ nước bọt gây tranh cãi.
Giờ đây, ở tuổi 44, Diouf lại vướng rắc rối pháp lý nghiêm trọng, từ hào quang World Cup đến bóng tối pháp đình. Liệu cựu sao Senegal có kịp "cứu vãn" hình ảnh?

















