
Bóng đá hiện đại đang tiếp tục vắt kiệt sức những ngôi sao của mình đến giới hạn, và Lamine Yamal, tài năng trẻ của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, là nạn nhân mới nhất của guồng quay khắc nghiệt này. Vụ việc của anh không chỉ là một chấn thương đơn lẻ, mà là một hồi chuông cảnh báo đanh thép về một thực tại mà thế giới bóng đá dường như đang cố tình phớt lờ.
Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 9, khi Yamal, vừa tròn 18 tuổi, dính chấn thương trong đợt tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Ngay lập tức, một cuộc khẩu chiến nổ ra giữa Barcelona và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha về tình trạng thể chất và sự chăm sóc y tế dành cho cầu thủ. HLV Hansi Flick của Barcelona không giấu được sự thất vọng: “Thật đáng tiếc. Cậu ấy lên tuyển với cơn đau, vẫn phải thi đấu... Đó không phải là cách chăm sóc các cầu thủ”.
Đáp lại, HLV Luis de la Fuente bảo vệ quy trình y tế của đội tuyển. Dù Yamal dự kiến chỉ phải ngồi ngoài khoảng ba tuần, vấn đề cốt lõi không nằm ở đó. Trường hợp của anh đã phơi bày một sự thật tàn khốc: lịch thi đấu dày đặc đang hủy hoại những tài năng lớn nhất.
Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) đã lượng hóa những gì nhiều người đã cảnh báo từ lâu. Lamine Yamal là ví dụ hoàn hảo cho thấy bóng đá sẽ đi về đâu nếu không ai nhấn phanh.

Ở tuổi 18, anh đã chơi 130 trận chuyên nghiệp với 9.772 phút thi đấu, gần gấp đôi số phút của những huyền thoại như Iniesta, Xavi hay Fabregas ở cùng độ tuổi. Anh thậm chí đã chơi nhiều hơn 31% số phút so với Jude Bellingham khi cầu thủ này 18 tuổi, một trường hợp vốn đã được xem là cực đoan.
Báo cáo xác nhận: các cầu thủ trẻ ngày nay đang phải cày ải gấp đôi so với các thế hệ trước. Thực tế, Yamal đã phải tiêm thuốc giảm đau để tiếp tục ra sân.
Anh không phải là trường hợp duy nhất. Federico Valverde của Real Madrid đã chơi 72 trận (6.676 phút) trong mùa giải 2024/25, nhiều hơn bất kỳ ai. Đáng báo động hơn, 81% trong số đó là các trận đấu "liên tiếp", nghĩa là có ít hơn năm ngày nghỉ giữa các trận
Rodri của Manchester City là một ví dụ khác. Sau khi chơi 135 trận trong hai mùa giải (2022-24), vượt xa ngưỡng 55 trận/năm mà các chuyên gia khuyến nghị, anh dính chấn thương dây chằng chéo và phải nghỉ thi đấu 235 ngày. HLV Mikel Arteta cảnh báo: “Khi bạn tiếp tục chất tải, chất tải và chất tải, tai nạn là điều có thể lường trước”.
Pedri, một tài năng trẻ khác của Barcelona, cũng không thoát khỏi cái bẫy này. Ở tuổi 22, anh đã phải đối mặt với một khối lượng thi đấu mà một thập kỷ trước là không tưởng.
Báo cáo của FIFPRO, dựa trên khảo sát 1.500 cầu thủ và 70 bác sĩ, đưa ra kết luận đáng lo ngại. Các chuyên gia đồng ý rằng cầu thủ cần 28 ngày nghỉ hoàn toàn giữa các mùa giải. Nhưng thực tế, chỉ 14% cầu thủ được đáp ứng điều này sau EURO 2024 và con số này chỉ là 9% sau Copa America.
Thủ môn Alisson Becker của Liverpool đã nói lên tiếng lòng của nhiều đồng nghiệp: “Đôi khi, không ai hỏi các cầu thủ nghĩ gì về việc thêm nhiều trận đấu hơn. Nhưng mọi người đều biết chúng tôi nghĩ gì. Tất cả đều đã phát ngán”. Lamine Yamal có thể là tiếng còi báo động mới nhất, nhưng nếu không có hành động quyết liệt, anh chắc chắn sẽ không phải là người cuối cùng.