Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi, Roma gặp khó khăn khi Samu thực hiện pha ngả bàn đèn đẹp mắt mở tỷ số cho Porto ngay trên sân Stadio Olimpico. Tuy nhiên, Dybala đã tỏa sáng rực rỡ với hai bàn thắng chỉ trong bốn phút, giúp đội bóng áo bã trầu đảo ngược tình thế.
Chiếc thẻ đỏ của Stephen Eustaquio sau pha phạm lỗi với Leandro Paredes càng khiến Porto rơi vào thế khó, trước khi Niccolo Pisilli nới rộng cách biệt lên 3-1 cho đại diện nước Ý, bất chấp bàn phản lưới muộn màng của Devyne Rensch.
Sau trận thắng 3-2, Dybala chia sẻ với Sky Sport Italia:
“Sau bàn thua, chúng tôi đã có phản ứng của một đội bóng lớn và những người đàn ông đích thực. Lúc đó có chút căng thẳng, nhưng điều đó giúp chúng tôi chơi quyết liệt hơn trong từng pha bóng. Khi có bàn thắng, chúng tôi càng tự tin hơn và tận dụng tối đa sự cuồng nhiệt từ khán giả.”
Trong những phút cuối trận, Dybala rời sân giữa những tràng pháo tay từ các CĐV, cho thấy sự gắn kết đặc biệt giữa anh và người hâm mộ Roma. Cầu thủ người Argentina từng từ chối mức lương khủng từ Saudi Pro League vào mùa hè và từ Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 1 để ở lại với đội bóng.
Roma sẽ gặp Lazio hoặc Athletic Club ở vòng 1/8 Europa League. Khi được hỏi về đối thủ mong muốn, Dybala chỉ cười và trả lời:
“Tôi biết các bạn muốn tôi nói gì, nhưng đối thủ nào cũng được!”
Roma đã vượt qua một thử thách khó khăn trước Porto và với phong độ hiện tại, họ hoàn toàn có thể mơ về một hành trình sâu hơn ở Europa League mùa này.