Đừng đùa cợt trên thảm họa người khác!

21:19 Thứ ba 10/04/2012

Trong cơn phấn khích không gì sánh được, bất cứ lời lẽ mang tính xúc phạm nào cũng có thể được nghe từ các khán đài. Phải thừa nhận, một phần sức sống và sự hấp dẫn của môn bóng đá đến từ đặc điểm này. Tuy nhiên, điều gì cũng có giới hạn.

Liam Stacey đang chịu sự công kích từ dư luận

Ngày xưa, các CĐV xứ Catalan có thể đến sân Nou Camp chỉ để nguyền rủa nhà độc tài Franco mà không sợ bị bắt. Bây giờ, người ta có quyền đến sân chỉ để gọi ông trọng tài đáng ghét là đồ con hoang, hoặc đơn giản hơn, những cô gái trẻ đang trong độ tuổi bùng nổ đến sân chỉ để… văng tục cho sướng miệng.

Nhưng với sự kiện mang tính “sống hay chết” của Fabrice Muamba, đấy không còn là chuyện bóng đá đơn thuần nữa. Một câu bình luận vô ý thức của Liam Stacey ở trường đại học Swansea khiến sinh viên này đang có nguy cơ vào tù vì tội phân biệt chủng tộc. Trong khi đó, đang dấy lên những làn sóng kêu gọi trường đại học Swansea đuổi học Stacey vì vấn đề đạo đức, chỉ vì một câu đơn giản trên mạng Twitter: “Anh ta chết rồi”! (trước câu này là một câu khác, cũng rất ngắn, mang tính phân biệt chủng tộc”.

Không thể bào chữa rằng đây là chuyện bóng đá và một CĐV bóng đá có thể nguyền rủa cầu thủ đối phương. Sinh viên 21 tuổi Liam Stacey chưa vào tù hoặc chưa bị đuổi học chỉ vì cảnh sát và ban giám hiệu trường còn chưa kết thúc những cuộc điều tra riêng rẽ của họ. Những người trẻ tuổi khác có thể nhìn vào bài học của Liam Stacey để rút kinh nghiệm.

Tường Nhi | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục