“Sau Moscow, chúng tôi đã đinh ninh Chelsea sẽ phải trở lại trận chung kết ngay năm sau. Nhưng Champions League là Champions League, rất khó vào chung kết. Điều đó cho thấy chúng tôi đã nỗ lực đến độ nào để trở lại chung kết như năm nay. Chúng tôi xứng đáng với chiếc vé ấy. Thật không hay ho gì khi kể lại quá khứ, bởi vì tôi sẽ cố mà làm cho trận chung kết lần này trở thành một chiến thắng tuyệt vời cho đồng đội của tôi”.
Trung vệ David Luiz lạc quan tin tưởng sẽ kịp bình phục cho trận chung kết với Bayern sau hơn 1 tháng phải ngồi ngoài vì chấn thương. “Tôi được chữa trị suốt ngày, sáng-chiều-tối. Tôi luôn luôn hy vọng, và bây giờ tôi càng lạc quan hơn vì đã tập bình thường. Đây là trận đấu lớn nhất thế giới của các đội bóng lớn, và tôi mong Chelsea chiến thắng”. |
Để được như thế, giới mộ điệu Chelsea không mong gì hơn là Drogba sẽ một lần nữa ghi bàn thắng quyết định như anh đã từng ghi. Thật vậy, Drogba đã có 3 bàn trong 6 lần ra sân gần đây nhất, gồm toàn những bàn quan trọng: Pha mở tỷ số ở trận bán kết Cúp FA với Tottenham, bàn thắng duy nhất trong trận thắng Barcelona 1-0 ở lượt đi bán kết Champions League, rồi 1 bàn nữa trong trận chung kết Cúp FA (2-1) với Liverpool - trận đấu mà Drogba được bình chọn là cầu thủ hay nhất.
Trận chung kết với Bayern có thể cũng sẽ là trận cuối cùng của Drogba trong màu áo Chelsea sau 8 năm gắn bó với 341 trận đấu và 156 bàn thắng. Hợp đồng của Drogba kết thúc vào mùa hè này mà Chelsea thì lại chưa hề có biểu hiện nào cho thấy sẽ giữ anh lại. Nhưng Drogba không hề quan tâm đến điều đó. Anh chỉ toàn tâm toàn ý cho “một trong những trận đấu quan trọng nhất cuộc đời”. Anh nói: “Tôi đã chơi nhiều trận lớn cho Chelsea, nhưng trận sắp tới sẽ rất đặc biệt vì đây mới là lần thứ nhì chúng tôi vào chung kết Champions League. Chúng tôi sẽ làm mọi chuyện có thể làm, sẵn sàng đương đầu Bayern”. Trên sân Bayern!