Donnarumma tránh mặt Haaland, hẹn nói chuyện khi về Man City
Bầu không khí sau trận thua Na Uy phủ một màu u ám lên đội tuyển Italy, và Gianluigi Donnarumma trở thành người phải gánh chịu nhiều áp lực nhất. Thủ môn của Azzurri rời sân trong trạng thái nặng nề đến mức không dám đối mặt với Erling Haaland – người đã trực tiếp góp phần đẩy Italy vào buổi tối mà họ muốn quên đi càng sớm càng tốt.
Italy thực tế bắt nhịp trận đấu khá ổn, nhưng mọi thứ bị phá vỡ chỉ trong khoảnh khắc khi Haaland ghi hai bàn liên tiếp. Cú đúp ấy đặt nền cho chiến thắng 4-1 đầy choáng váng của Na Uy và biến Donnarumma thành tâm điểm của sự thất vọng. Trong bối cảnh các trận play-off đã cận kề, thất bại này càng khiến nỗi lo vắng mặt World Cup lần thứ ba liên tiếp trở nên hiện thực hơn bao giờ hết.
Sau trận đấu, Donnarumma không giấu giếm cảm xúc của mình. Anh thừa nhận đã tránh Haaland hoàn toàn: “Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy khi trở lại Manchester. Hôm nay tôi không có tâm trạng. Tôi cay đắng và thất vọng, nhưng chúng tôi phải góp mặt ở World Cup. Tháng Ba tới cần phải lấy lại niềm tin”.
Thủ thành thuộc biên chế Man City cũng gửi lời xin lỗi đến các tifosi đã không ngừng cổ vũ dù đội nhà trải qua một trận đấu đáng quên. “Chúng tôi thật sự tiếc vì kết quả này. Tháng Ba tới, chúng tôi cần sự đồng lòng của tất cả. Tôi tin toàn đội sẽ chiến đấu để giành vé World Cup”, Donnarumma nói.

















