Đòn kép chí mạng: Man Utd đã phá hỏng kỳ chuyển nhượng của Newcastle

16:16 Thứ năm 21/08/2025

TinTheThao.com.vnTrong khi Manchester United ăn mừng một mùa hè thành công với các tân binh chất lượng như Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, thì ở một góc khác của nước Anh, Newcastle United lại ngậm ngùi nhìn các mục tiêu hàng đầu lần lượt rơi vào tay đối thủ.

d2

 3 tân binh của Man Utd hè này đều từng được Newcastle theo đuổi.

Kịch bản trái ngược trên thị trường chuyển nhượng

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 đã vẽ nên một bức tranh hoàn toàn trái ngược giữa hai thế lực của Premier League: Manchester United và Newcastle United. Tại Old Trafford, không khí lạc quan bao trùm khi họ chiêu mộ thành công bộ ba tấn công đáng mơ ước gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo. Đây là những sự bổ sung chiến lược, lấp đầy những khoảng trống và hứa hẹn mang đến một sức sống mới cho hàng công của Quỷ đỏ.

Trong khi đó, tại St James' Park, mọi thứ lại diễn ra như một cơn ác mộng. Dù sở hữu tấm vé danh giá dự Champions League – một lợi thế tưởng chừng không thể tốt hơn để thu hút nhân tài – đội bóng của HLV Eddie Howe lại rơi vào bế tắc. Họ liên tục thất bại trong việc chèo kéo các mục tiêu quan trọng và đang phải vật lộn trong tuyệt vọng khi thị trường chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là đóng cửa. Điều cay đắng nhất đối với "Chích chòe" là kẻ đã giáng những đòn chí mạng vào kế hoạch của họ không ai khác chính là Manchester United.

Cú “áp phe” trực diện và hiệu ứng domino tai hại

Sự thành công của Man Utd không chỉ đơn thuần là việc mua sắm hiệu quả, mà còn là một màn "cướp trên giàn mướp" đầy ngoạn mục. Cả ba tân binh của họ – Cunha từ Wolves, Mbeumo từ Brentford và Sesko từ RB Leipzig – đều là những cái tên nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong danh sách mua sắm của Newcastle. Việc Quỷ đỏ lần lượt đánh bại đối thủ trong cả ba thương vụ này đã cho thấy một sự vượt trội rõ ràng về sức hút và khả năng đàm phán.

Tuy nhiên, tác động không chỉ dừng lại ở việc mất đi ba mục tiêu hàng đầu. Chiến lược của Man Utd đã tạo ra một hiệu ứng domino tai hại, đẩy Newcastle vào thế khó. Sau khi mất đi những cầu thủ chủ chốt là Cunha và Mbeumo, cả Wolves và Brentford đều trở nên vô cùng cứng rắn. Họ quyết tâm không để mất thêm ngôi sao nào nữa, đặc biệt là vào tay một CLB đang tuyệt vọng như Newcastle. Điều này khiến "Chích chòe" gặp vô vàn trở ngại khi chuyển hướng sang các phương án B như Yoane Wissa (Brentford) hay Jorgen Strand Larsen (Wolves). Về cơ bản, Man Utd không chỉ lấy đi những gì tốt nhất của Newcastle mà còn đóng sập luôn những cánh cửa dự phòng của họ.

d3

 Rất khó để HLV Howe tìm được mục tiêu tấn công phù hợp để thay thế Isak muốn rời đi.

Sức hút mang tên Manchester United và khủng hoảng nội tại của Newcastle

Câu chuyện này là một minh chứng đanh thép cho thấy, ngay cả khi không được tham dự cúp châu Âu, sức hút và thương hiệu của Manchester United vẫn là một thế lực khổng lồ. Việc họ có thể thuyết phục những tài năng như Sesko, Cunha hay Mbeumo từ chối một đội bóng có vé Champions League để đến Old Trafford đã khẳng định vị thế của một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Họ đã biến điểm yếu (vắng mặt ở cúp châu Âu) thành không đáng kể trước sức nặng của lịch sử, danh tiếng và một dự án thể thao đầy tham vọng.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng của Newcastle càng trở nên trầm trọng hơn bởi vấn đề nội tại. Tiền đạo chủ lực Alexander Isak được cho là đang công khai bày tỏ ý định ra đi, tạo ra một khoảng trống mênh mông trên hàng công. Đây chính là lúc sự thất bại trong thương vụ Benjamin Sesko trở nên đau đớn hơn bao giờ hết. Với chiều cao 1m95, sức mạnh và khả năng không chiến ấn tượng, Sesko chính là mảnh ghép hoàn hảo để thay thế Isak hoặc đá cặp cùng anh. Màn ra mắt của tiền đạo người Slovenia trong màu áo Man Utd trước Arsenal, khi anh vào sân và ngay lập tức làm khổ sở cặp trung vệ Gabriel - Saliba, càng khiến các CĐV Newcastle thêm tiếc nuối.

Tương lai nào cho Chích chòe?

Giờ đây, Manchester United đang sở hữu một hàng công đa dạng và đầy biến ảo, kết hợp giữa sức mạnh của Sesko, tốc độ của Mbeumo và sự lắt léo của Cunha. Ngược lại, Newcastle chỉ có thể nhìn sang với ánh mắt ghen tị. HLV Eddie Howe đang phải chạy đua với thời gian trong một thị trường mà mọi đối tác đều biết họ đang ở thế yếu. Sự tuyệt vọng của Newcastle sẽ trở thành cơ hội để các câu lạc bộ khác ép giá, khiến họ có nguy cơ phải chi ra những khoản tiền điên rồ cho những cầu thủ không phải là lựa chọn hàng đầu.

Cuối cùng, trong cuộc chiến giành giật các vị trí trong top đầu Premier League, Man Utd đã thực hiện một nước cờ kép hoàn hảo. Họ không chỉ tăng cường sức mạnh cho chính mình mà còn trực tiếp triệt hạ vũ khí và phá hoại kế hoạch của một đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đó là một chiến thắng toàn diện, cả trong và ngoài sân cỏ, và là lời cảnh báo đanh thép cho phần còn lại của giải đấu về tham vọng trở lại đỉnh cao của Quỷ đỏ.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục