Đợi chờ gì ở Maracana rạng sáng mai?

12:35 Thứ năm 20/06/2013

Nếu bạn đã từng trải qua cảm giác tức tối và chỉ muốn… lôi cổ mấy tay HLV nhiều tính toán, nặng nề trong chiến thuật và keo kiệt các bàn thắng trong TV mà đánh cho hả giận, thì thay vì trách móc, hãy cảm ơn FIFA khi họ mang Tahiti đến Confed Cup. Còn sao nữa, chỉ có những nhà VĐ châu Đại dương mới có được sự hồn nhiên trong cái thế giới đầy thực dụng này.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi



 

 

Hãy thành thực, không phải ai cũng biết đến cái tên Tahiti, quốc gia nằm chơ vơ tít tận phía nam Thái Bình Dương với chỉ 180.000 dân cả thảy. Nếu bạn nói rằng “hơi quen quen” với cái tên này, thì nhiều khả năng bạn là dân yêu thích mỹ thuật. Bởi đơn giản, người đưa Tahiti lại gần hơn với thế giới là Paul Gauguin, họa sỹ nổi tiếng người Pháp trường phái Hậu Ấn tượng. Rời bỏ thế giới với nền văn minh vật chất, Gauguin tìm đến Tahiti. Chỉ nơi này ông mới có được cảm giác như ở thiên đàng bởi nó hoàn toàn thoát ly khỏi việc “lo miếng ăn và nghĩ tới tiền”.

May mắn thay, cho đến tận bây giờ con người Tahiti vẫn không làm Gauguin phải thất vọng. Chúng ta có thể thấy điều đó qua “màn trình diễn” của họ ở Confed Cup. Tay không ra thế giới, không hề biết đến các khái niệm “bê tông” hay “xe bus”, Eddie Etaeta và các học trò chỉ có sự đam mê của những người chơi bóng nguyên bản. Xem họ thi đấu, có cảm giác như đứng trước phòng tranh của Gauguin vậy, tất cả giống hệt những gì ông mô tả trong các tác phẩm “Buổi sáng”, “Tôi từ đâu đến? Tôi là ai? Tôi sẽ đi về đâu?” hay “Mặt trăng và Trái đất”…

Trong buổi tập ngày hôm qua, Del Bosque đã chia làm 2 đội đối kháng và nhiều khả năng Azpilicueta, Ramos, Albiol, Monreal, Martinez, Mata, Silva, Cazorla, Torres và Villa, tức đội hình B, sẽ có cơ hội ra sân trước Tahiti. Với những người chỉ coi bóng đá là nghề tay trái, công việc chủ yếu là giao hàng, tài xế, giáo viên, kế toán (và 9 người kém may mắn hơn, đang thất nghiệp), việc nhà ĐKVĐ Thế giới chơi bằng đội hình nào đâu có quan trọng. Với Tahiti, đội nào chẳng là “những nhà VĐTG”.

Báo chí nói rằng TBN đang muốn phá kỷ lục thắng 13-0 trước Bulgaria năm1933? Tahiti không tin điều ấy. HLV Eddie Etaeta nói trước báo giới: “TBN luôn tôn trọng các đội bóng nhỏ. Tôi không nghĩ một tỷ số mang tính lịch sử sẽ xảy ra”. Phải chăng ông này quá ngây thơ? Không, chỉ là sự hồn nhiên. Chính vì vậy, Etaeta cũng không loại trừ về một kỳ tích khác: “Bàn thắng vào lưới Nigeria là rất giá trị. Nhưng chọc thủng lưới các nhà VĐTG còn tuyệt vời hơn”.

Với sự hoang dã, Tahiti đang khiến các nhà cái nhà cái đau đầu chơi khi không biết ra tỷ lệ thế nào cho phải. Ồ, kệ chứ! Đó đâu phải việc của họ. Các cầu thủ Tahiti còn đang mải tận hưởng những ngày nhiệt náo…

Tahiti đang tập gì?

Buổi tập ngày hôm qua tại Belo Horizonte của các cầu thủ Tahiti đã được kết thúc sớm. 20 phút bỏ ra được dành cho việc… tập ăn mừng bàn thắng. Không biết bao giờ mới được chơi ở giải đấu lớn thế này, tiền đạo Marama Vahirua kiến nghị chế kiểu ăn mừng khác, thay cho kiểu chèo thuyền đã dùng. Chúng ta hãy chờ xem, họ có cơ hội sử dụng nó trong trận gặp TBN tới đây hay không?
Thanh Hải | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục