Tháng trước, Gerard Pique đã xin không triệu tập lên ĐTQG vì chấn thương hông. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày trước đó, anh vẫn ra sân trong trận đấu với Villarreal ở La Liga. Điều đó khiến nhiều người nghi ngờ cầu thủ này đã trốn tuyển.
![]() |
Mãi tới ngày hôm qua, sau khi thi đấu trọn vẹn 2 trận đấu với Slovakia và Luxembourg, cầu thủ này mới lên tiếng giải thích. Theo Gerard Pique, anh đã tiêm thuốc giảm đau để phục vụ cho Barcelona.
Phát biểu trên tờ AS, cầu thủ này nói: “Sự thật, tôi đã chấn thương ở thời điểm đó, HLV Del Bosque cũng đã biết điều này.
Trên thực tế, tôi đã thi đấu với cảm giác khó chịu. HLV Luis Enrique cũng biết tình hình của tôi nhưng cảm thấy tôi cần thiết ra sân trước Villarreal.
Những bác sĩ của Barcelona cũng tiêm thuốc Voltaren (giảm đau, chống viêm) cho tôi. Sau đó, trong đợt nghỉ cho ĐTQG tập trung, họ tiếp tục tiêm thuốc cho tôi.
Cả hai HLV đều hiểu tình trạng của tôi. HLV Del Bosque thì cho tôi nghỉ ngơi còn Luis Enrique cho phép tôi ra sân. Tôi hiểu ĐTQG cần tôi. Trong quá khứ, một vài lần tôi cũng nén đau để cống hiến cho La Furia Roja”.
Cuối tuần này, Gerard Pique và các đồng đội sẽ bước vào trận đấu với Eibar ở La Liga.