Didier Drogba quyết không lặp lại bi kịch

08:29 Thứ bảy 28/04/2012

Didier Drogba từng bị đuổi khỏi trận chung kết với M.U tại Moscow hồi năm 2008, qua đó không được dự loạt penalty định mệnh đã khiến Chelsea mất chức vô địch Châu Âu. Lần này, anh quyết không để điều đó lặp lại.

Drogba bị đuổi khỏi sân sau tình huống va chạm với trung vệ Nemanja Vidic của M.U. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà hi vọng anh sẽ sửa chữa sai lầm đó trong trận chung kết với Bayern Munich lần này.

Anh chia sẻ với Times of India: “Tôi nghĩ tất cả mọi người đều cần có một cơ hội thứ hai. Tôi không biết liệu điều đó có dành cho mình không, nhưng tôi nghĩ tôi đã trả giả cho điều tôi làm, đó là không giành chiến thắng trong trận chung kết năm xưa và rất nhiều khủng hoảng sau đó. Nhưng đây là bóng đá và tôi hiểu rằng chuyện đó chỉ giúp tôi trưởng thành nhiều hơn.”

Chelsea sẽ phải chịu hàng loạt sự vắng mặt trong trận chung kết hôm 19 tháng Năm. John Terry, Ramires, Branislav Ivanovic và Raul Meireles đều sẽ không thể tham dự trận đấu do bị treo giò. UEFA cũng đã từ chối kháng cáo xin ân xá cho tất cả các cầu thủ trên (điều tương tự cũng diễn ra với Bayern – TT&VH Online). Drogba lo ngại rằng đội bóng sẽ rất nhớ những ngôi sao này.

Chung kết tại Munich có thể là cơ hội cuối cùng cho Drogba tại Champions League - Ảnh: Getty

“Họ là những cầu thủ lớn và sẽ được nhớ tới. Tôi cảm thấy rất tiếc cho Terry, anh ấy là đội trưởng và chúng tôi sẽ rất nhớ anh ấy. Điều tương tự cũng đến với Ramires, Ivanovic và Meireles. Nhưng những người khác sẽ thế chỗ họ và chúng tôi sẽ chơi bóng như là một đội. Chúng tôi đã vượt qua rất nhiều thứ cùng nhau.”

Chelsea đã vượt qua Barcelona tại bán kết Champions League dù chỉ còn 10 người trên sân từ phút 39 sau thẻ đỏ của Terry. Drogba cảm thấy The Blues xứng đáng có mặt tại chung kết vì những phẩm chất đội bóng đã thể hiện qua 2 trận đấu với gã khổng lồ xứ Catalunya. Anh giải thích: “Đó là tinh thần của toàn đội. Thành quả mà Chelsea có được là minh chứng cho những gì chúng tôi đã làm suốt nhiều năm qua. Phòng ngự là một văn hóa. Tôi sẽ không nói đó là văn hóa Italia, nhưng chúng tôi có nó. Chúng tôi cũng ghi bàn, tôi nghĩ không ai có thể tranh cãi về việc chúng tôi đã ở đây và đã ghi bàn. Trong trận lượt đi, chúng tôi thậm chí còn giành chiến thắng. Không hề kiêu ngạo, nhưng tôi nghĩ Chelsea xứng đáng có mặt tại chung kết.”

Drogba cũng chia sẻ về đối thủ của Chelsea trong trận chung kết. Bayern sẽ được thi đấu trên chính sân nhà của họ, thánh địa Alianz Arena: “Đó sẽ là một trận chung kết đặc biệt. Tôi biết mọi người nói chúng tôi đã đánh bại đội bóng số một thế giới, nhưng chúng tôi không thể coi thường Bayern. Tôi đã nói từ lâu rằng Bayern rất đáng ngại và đương nhiên, chúng tôi biết rất rõ về Arjen Robben (và sự nguy hiểm của anh ta). Trận chung kết trên sân nhà là một sự khích lệ lớn cho họ. Nhưng chúng tôi sẽ chỉ tới đó và thể hiện những gì tốt nhất mình có.”
Minh Chiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục