
David Raya chơi xuất sắc trước Manchester United.
Dù vươn lên dẫn trước Manchester United nhờ pha lập công của Riccardo Calafiori từ một quả phạt góc ở phút 13, Arsenal lại đang cho thấy một bộ mặt đáng lo ngại khi bị Quỷ đỏ lấn lướt trong trận mở màn Ngoại hạng Anh tại Old Trafford. Chuyên gia Nick Wright của Sky Sports nhận định, Pháo thủ đang phải nhờ cậy vào tài năng của thủ thành David Raya để bảo vệ lợi thế mong manh.
Bàn thắng duy nhất đến từ sai lầm của thủ môn Altay Bayindir, nhưng kể từ đó, Manchester United đã kiểm soát thế trận. Họ liên tục gây sức ép với 61,2% thời lượng kiểm soát bóng và 22 cú sút, trong đó 7 lần trúng đích. Ngược lại, Arsenal tỏ ra lúng túng, với tỷ lệ chuyền bóng chính xác giảm xuống chỉ còn 71% trong hiệp hai, so với mức trung bình 87% ở mùa trước, như Wright chỉ ra: “Arsenal chỉ đang cố gắng cầm cự nhưng họ đã rất cẩu thả với trái bóng hôm nay.”
Điểm sáng lớn nhất của Pháo thủ chính là David Raya. Thủ thành người Tây Ban Nha liên tục trổ tài, đặc biệt với pha cản phá xuất thần cú đánh đầu của Bryan Mbeumo ở phút 73, giúp Arsenal duy trì cách biệt 1-0. Wright không ngần ngại khen ngợi: “Raya là cầu thủ xuất sắc nhất của Arsenal, điều đó nói lên rất nhiều về trận đấu này. Nhưng họ vẫn đang có lợi thế dẫn trước.”
Trong những phút cuối, Manchester United dồn toàn lực tấn công, với sự góp mặt của tân binh Benjamin Sesko từ băng ghế dự bị. Áp lực ngày càng gia tăng khiến Arsenal phải chơi phòng ngự đầy nỗ lực. Liệu đoàn quân của Mikel Arteta có thể đứng vững để mang về 3 điểm quý giá, hay Quỷ đỏ sẽ lật ngược thế cờ? Trận đấu này đang là thử thách lớn cho tham vọng khởi đầu mùa giải của Pháo thủ.