Dalot bày tỏ sự thất vọng về kết quả hòa này.
Manchester United tiếp tục trải qua một trận đấu cho thấy sự thiếu ổn định trong khả năng kiểm soát thế trận và duy trì lợi thế khi đối đầu các đối thủ được đánh giá thấp hơn. Tiếp đón West Ham trên sân Old Trafford, đội bóng của HLV Ruben Amorim buộc phải hướng đến 3 điểm để nuôi hy vọng chen chân vào top 5 Ngoại hạng Anh, nhưng rốt cuộc họ chỉ thu về một kết quả hòa đáng tiếc.
Dù thiếu vắng trung vệ trụ cột Matthijs de Ligt lần đầu ở mùa này, hàng thủ của MU vẫn duy trì được sự chắc chắn trong phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, việc West Ham tổ chức phòng ngự sâu và kỷ luật dưới sự chỉ đạo của Nuno Espirito Santo khiến MU gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Những cú sút xa bị chặn và các pha tranh chấp tay đôi không mang lại đột biến.
Trong bối cảnh bế tắc, Diogo Dalot đã tận dụng pha bóng lộn xộn từ tình huống dứt điểm bị cản phá để ghi bàn mở tỷ số, mang lại sự giải tỏa cho đội chủ nhà. Trước đó, Amad Diallo và Casemiro cũng tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng chưa đủ chính xác để chuyển hóa thành bàn thắng.
Thế nhưng, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, MU lại đánh mất sự tập trung quen thuộc. Phút 83, Soungoutou Magassa tận dụng pha phá bóng thiếu dứt khoát của Mazraoui để ghi bàn gỡ hòa, khiến Old Trafford rơi vào im lặng.
Sau trận đấu, Dalot không giấu được cảm xúc của mình và chia sẻ nguyên văn:
“Rõ ràng là tôi rất thất vọng. Dẫn trước 1-0 với 30 phút còn lại, chúng tôi cần phải kiểm soát trận đấu tốt hơn, đặc biệt là tại Old Trafford. Toàn đội không thể trở nên lo lắng như vậy sau khi có bàn mở tỷ số. Các cầu thủ đã mất kiểm soát bóng một cách lạ lùng. Tôi thật sự thất vọng với trận hòa này."
Kết quả hòa khiến MU tiếp tục đứng ở vị trí thứ 8 với 22 điểm sau 14 vòng đấu, qua đó bỏ lỡ cơ hội tiến gần hơn đến nhóm dự cúp châu Âu. Ở vòng tiếp theo, Quỷ đỏ sẽ hành quân đến sân của Wolves, nơi họ buộc phải tìm lại chiến thắng nếu không muốn tiếp tục bị bỏ lại trong cuộc đua tốp đầu.
















