
Carlos Baleba là mục tiêu săn đón của nhiều ông lớn.
Cuộc đua tranh giành chữ ký của tiền vệ trẻ Carlos Baleba đang trở nên cực kỳ hấp dẫn tại Ngoại hạng Anh, khi Tottenham Hotspur đã chính thức nhảy vào cạnh tranh trực tiếp với Manchester United. Theo các nguồn tin uy tín, Spurs đã liên hệ với Brighton để tìm kiếm một thỏa thuận, cho thấy sự ngưỡng mộ lớn của tân HLV Thomas Frank dành cho tài năng 21 tuổi này.
Không chỉ có hai ông lớn thành London và Manchester, Liverpool cũng đang theo dõi sát sao tình hình và sẵn sàng "tham chiến" bất cứ lúc nào, biến đây thành cuộc đua tam mã nóng bỏng.
Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" Manchester United dường như đang nắm giữ một lợi thế then chốt. Các nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng, điểm đến ưu tiên hàng đầu của chính Carlos Baleba là Old Trafford. Tiền vệ người Cameroon được cho là mục tiêu số một của HLV Ruben Amorim để nâng cấp tuyến giữa, và việc được cầu thủ "bật đèn xanh" là một cú hích lớn cho đội chủ sân Old Trafford trên bàn đàm phán. Thậm chí, thương vụ này được đồn đoán là có liên quan mật thiết đến tương lai của chính Amorim tại câu lạc bộ.
Dù có lợi thế về mặt cá nhân, mọi nỗ lực chiêu mộ Baleba vào kỳ chuyển nhượng tháng Một tới đều đối mặt với một rào cản khổng lồ: mức giá. Brighton tỏ ra rất cứng rắn, không muốn bán đi ngôi sao của mình vào giữa mùa giải và sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được lời đề nghị vượt mốc 100 triệu bảng.
Đây là một con số gần như không tưởng cho một kỳ chuyển nhượng mùa đông. Vì vậy, giới chuyên môn nhận định kịch bản khả dĩ nhất là cuộc chiến giành Baleba sẽ chỉ thực sự bùng nổ và phân định thắng bại vào mùa hè năm sau.