
U23 Malaysia đã lấy lại hình ảnh sau trận thua sốc.
Malaysia, sau thất bại 0–2 trước Philippines ở trận mở màn bảng A, đã nhanh chóng lấy lại phong độ với chiến thắng đậm 7–1 trước Brunei trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta vào thứ Sáu vừa qua.
Dù vậy, cựu tuyển thủ Hasnizam Uzir tỏ ra lo lắng về tinh thần đoàn kết của đội bóng. Ông nhận xét rằng cách các cầu thủ Malaysia ăn mừng bàn thắng chưa cho thấy sự gắn kết toàn đội. "Nếu nhìn vào cách ăn mừng bàn thắng, không phải tất cả 11 cầu thủ đều tham gia. Điều đó cho thấy điều gì đó," ông chia sẻ.
Hasnizam nhấn mạnh rằng một đội bóng mạnh và có sự thống nhất sẽ ăn mừng cùng nhau. "Mặc dù điều này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nó phản ánh sức khỏe tâm lý và sự gắn kết của tập thể. Khi những màn ăn mừng diễn ra đồng bộ và tự phát, chứng tỏ đội bóng đang chung một suy nghĩ về mặt tinh thần và cảm xúc," ông phân tích.
Trong khi đó, Haqimi Azim Rosli, người đã ghi hai bàn thắng trong trận gặp Brunei, phát biểu: "Chúng tôi biết ơn về chiến thắng này. Nó giúp tăng tinh thần cho trận gặp Indonesia."
Malaysia chuẩn bị chạm trán Indonesia, đội vừa giành chiến thắng 1–0 trước Philippines trong trận đấu mang tính quyết định vào thứ Hai nhằm giành vé vào bán kết. U23 Indonesia hiện có hai trận toàn thắng và gần như chắc chắn sẽ đi tiếp nếu không thua trước Malaysia trong trận tới.
Trước giải, cả U23 Malaysia và U23 Indonesia đều là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng việc để thua ở trận ra quân đã khiến Malaysia gặp nhiều khó khăn.
Ở hai bảng còn lại, U23 Việt Nam cùng U23 Thái Lan đang dẫn đầu sau các chiến thắng ở trận mở màn.