Ngày 28 tháng 12 năm 2025, tại biên giới Thái – Campuchia, nơi quân đội hai nước đã có những cuộc đụng độ ác liệt ở nhiều khu vực, đặc biệt là tại "Đồi 350", một điểm chiến lược quan trọng tại khu vực đền Ta Kwae, huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin, đã chứng kiến quân đội Thái Lan thành công giành lại quyền kiểm soát khu vực này, bất chấp sự phản công mạnh mẽ từ phía Campuchia.
Cuộc giao tranh đã khiến Thái Lan mất đi hai chiến sĩ. Trang Facebook của Quân đội Thái Lan đã đăng tải đoạn clip mang tên "Giây phút giành lại đồi 350" để tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh tại đây.
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, một trong những người tham gia trận chiến, trung sĩ Apinan Wangwan, hay còn gọi là Kung Aphinan, là một cựu cầu thủ của học viện bóng đá Buriram United, Assumption College Bangkok, và đội bóng Army FC, đã giành chức vô địch Coca-Cola Cup khu vực Bangkok, sau đó tiếp tục chơi cho Lopburi City tại Thai League 3.
Trung sĩ Apinan đã chia sẻ trên Facebook: "Dành tặng những người đã hy sinh, đồi 350 là của chúng ta. Từ giờ trở đi, chỉ sử dụng bản đồ tỷ lệ 1:50,000! Tôi rất tự hào về bản thân. Cảm ơn tất cả sự động viên! Vùng đất này là của chúng ta. Dù tôi không vào đội tuyển quốc gia nhưng cũng đã phục vụ đất nước. Thái Lan yêu hòa bình nhưng không sợ chiến tranh."
Ở kỳ SEA Games mới đây trên đất Thái Lan, Campuchia đã bất ngờ rút hết vận động viên về nước dù đã dự lễ khai mạc.
Để hiểu rõ hơn về lịch sử môn bóng đá tại SEA Games, quý độc giả có thể tham khảo thêm qua bài "Lịch sử bóng đá SEA Games: Nơi tạo nên những thế hệ vàng của Đông Nam Á".













