Cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn 2012" Chặng 2: Nỗi ám ảnh mang tên Quốc Lộ 1A

19:23 Thứ hai 16/07/2012

Sáng ngày 16/7, 11 đội đua tham dự giải đua xe đạp "Về Trường Sơn 2012" do báo Quân đội nhân dân tổ chức đã chính thức bắt đầu chặng đua từ Hà Nội đi Thanh Hóa.

Trong những km đầu tiên, các vận động viên tỏ ra giữ sức khi 60 VĐV bám sát nhau trên quãng đường Pháp Vân. Cho đến khoảng khu vực cầu Giẽ, một số VĐV bắt đầu bứt tốp và liên tục tấn công nhau. Đáng chú ý là sự cạnh tranh của Hà Thanh Tâm (Trẻ Bảo vệ thực vật An Giang), Hồ Hoàng Sơn (ADC-THVL 2) và Yin Chih Wang CCN-Hà Lan). 3 VĐV này đã tách được tốp đông khi đoàn đua đi hơn 80 km và cả 3 giành luôn giải thưởng dọc đường tại Thị xã Ninh Bình.

Tuy nhiên, khi vừa bắt đầu vào thành phố Ninh Bình, 2 tay đua đã nổ lốp xe vì vì đường xấu. Tiếp đó cứ vài km lại có VĐV phải dừng lại. Thậm chí VĐV quốc tế của đội CCN còn gãy khung xe, đành chấp nhận bỏ cuộc. Điều đáng nói là ngoài yếu tố đường xấu, thời tiết cũng đã khiến các VĐV kiệt sức vì chặng đua đường trường này. Nhiệt độ lên đến gần 40 độ, bụi và nắng gắt đổ xuống khiến bất cứ VĐV dày dạn nào cũng không thể tung hết sức lực để tấn công ở những chặng quyết định.

Chính yếu tố thời tiết khiến sức lực của những tay đua mạnh giảm sút đã tạo điều kiện cho tốp sau bám đuổi. Trong khoảng 50km cuối chặng, các tay đua TP.HCM bắt kịp 3 tay đua dẫn đầu đoàn. Trong khi đó, áo vàng chặng 1 càng về cuối càng đuối sức và bị bỏ xa tới tận 7 phút.

Với tốc độ trung bình ở mức gần 38km/h, sau 3 giờ 51 phút, 11 giây, tay đua Trịnh Đức Tâm (ADC-Truyền hình Vĩnh Long) đã xuất sắc về thứ nhất, về hạng nhì là VĐV Đỗ Tuấn Anh của Domesco Đồng Tháp và hạng ba là cua-rơ Trần Văn Quyền của Quân Khu 7. Chiến thắng này đã đem lại chiếc áo vào chặng 2 cho Trịnh Đức Tâm. Còn tay đua Đỗ Tuấn Anh đang cạnh tranh giải áo xanh xuất sắc với VĐV Mai Nguyễn Hưng. Ở giải đồng đội, các đội mạnh như: EximBank Hồ Chí Minh, Dược Domesco Đồng Tháp, Bảo vệ Thực vật An Giang và ADC-Truyền hình Vĩnh Long vẫn đang tranh chấp quyết liệt cho chức vô địch đồng đội.

Ngày mai, 17/7, đoàn đua sẽ tiếp tục chặng Thanh Hóa - Hà Tĩnh với chiều dài 198km. Theo các tay đua, đây là chặng dễ thở hơn so với chặng 2 bởi đường xá tốt. Tuy nhiên, cái nắng gay gắt của miền trung sẽ là thử thách thực sự, đặc biệt là khi các VĐV đã phải đốt khá nhiều sức lực trong chặng đua đầy ám ảnh từ khu vực Ninh Bình đi Thanh Hóa.

Ngay sau khi chặng 2 kết thúc tại TP. Thanh Hoá, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Thanh Hóa, BTC giải đã trao 10 phần quà (trị giá 40 triệu đồng) và 1 nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng đến nhưng hộ chính sách, người có công hiện đang sinh sống tại tỉnh Thanh Hóa.

Mạnh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục