Cunha bật cười khi bị hỏi “bao giờ đến Arsenal?”
Ngôi sao sinh năm 1999 chỉ bật cười lớn, từ chối trả lời và tiếp tục bước đi. Trước khi rời khỏi khu vực, anh để lại lời đáp dứt khoát: “Không, cảm ơn.” Khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến người hâm mộ Man United thích thú, xem đó như lời khẳng định rằng Cunha không có ý định rời Old Trafford.
Cunha mới cập bến Man United trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua với mức phí 62,5 triệu bảng từ Wolverhampton. Trước khi gia nhập Quỷ đỏ, anh từng nằm trong tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Arsenal – nơi một bộ phận cổ động viên từng kỳ vọng chân sút người Brazil sẽ cập bến Emirates.
Tại Man United, Cunha khoác áo số 10 – con số từng thuộc về những biểu tượng của sân Old Trafford như Denis Law hay Wayne Rooney. Anh tiết lộ số áo này đã xuất hiện ngay trong buổi thuyết trình của CLB nhằm thuyết phục anh ký hợp đồng. Đối với tiền đạo 26 tuổi, đó là “đặc quyền lớn” và là nguồn động lực mạnh mẽ ngay từ ngày đầu đặt chân đến Manchester.
Dù mới ghi một bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, Cunha vẫn nhận nhiều đánh giá tích cực nhờ khả năng kết nối lối chơi, hỗ trợ hiệu quả cho Benjamin Sesko và Bryan Mbeumo trên hàng công. Anh cho biết việc được khoác áo Man United là “giấc mơ trở thành hiện thực” và mục tiêu của anh là cống hiến tối đa cho đội bóng.


















