
Feyenoord đang đối mặt với tổn thất lớn trước trận lượt về vòng 16 đội Champions League gặp Inter Milan, khi mất đi chân sút quan trọng Igor Paixao do chấn thương. Đây là một cú sốc lớn với đại diện Hà Lan khi họ cần phải dốc toàn lực để lật ngược thế cờ sau thất bại 0-2 ở lượt đi.
Cú sốc lớn cho Van Persie
Theo thông báo chính thức từ Feyenoord, Igor Paixao sẽ không có mặt trong đội hình hành quân đến San Siro do chấn thương đùi. Tiền đạo người Brazil đã thi đấu nổi bật ở Champions League mùa này, và là một trong những cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công của Feyenoord. Ở lượt đi, dù bị các hậu vệ Inter Milan theo sát, Paixao vẫn cho thấy khả năng gây đột biến và từng được xem là niềm hy vọng của Feyenoord trong trận lượt về.
Mùa giải năm nay, Paixao đã ghi 2 bàn và có 4 pha kiến tạo sau 11 trận tại Champions League. Trong khuôn khổ Eredivisie, anh cũng đóng góp 6 bàn thắng và 9 pha kiến tạo sau 24 lần ra sân. Việc mất đi một cầu thủ có tầm ảnh hưởng như vậy chắc chắn sẽ khiến HLV Robin van Persie phải đau đầu tìm phương án thay thế.
Không chỉ mất Paixao, Feyenoord còn chịu tổn thất khác khi Ibrahim Osman cũng vắng mặt vì án treo giò. Đội bóng Hà Lan vốn đã gặp nhiều khó khăn khi bị Inter Milan dẫn trước 2-0 và phải thi đấu trên sân khách. Giờ đây, với lực lượng suy giảm, nhiệm vụ lội ngược dòng càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Dù vậy, Van Persie vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trong buổi họp báo trước trận đấu, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định: "Trong bóng đá, luôn có hy vọng. Chúng tôi phải tin vào bản thân và đồng đội. Mọi thứ đều có thể xảy ra nếu chúng tôi chơi với 100% khả năng của mình."

Inter và lợi thế lớn trước trận lượt về
Trong khi Feyenoord gặp khó khăn về lực lượng, Inter Milan lại có sự chuẩn bị tốt hơn rất nhiều. Đội bóng của HLV Simone Inzaghi đang có phong độ ổn định, với hàng phòng ngự vững chắc đã giữ sạch lưới trong 8/9 trận Champions League mùa này. Với lợi thế sân nhà cùng cách biệt hai bàn, Inter hoàn toàn có thể chơi một trận đấu chủ động để bảo toàn kết quả và giành vé vào tứ kết.
Dù vậy, Inzaghi vẫn tỏ ra thận trọng. Ông nhấn mạnh rằng Inter Milan sẽ không chủ quan dù đang có lợi thế: "Chúng tôi không được phép tự mãn. Feyenoord là một đội bóng có tinh thần chiến đấu rất cao và họ sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng."
Feyenoord bước vào trận đấu với nhiều bất lợi khi thiếu vắng Igor Paixao và Ibrahim Osman, trong khi Inter lại có lợi thế lớn cả về phong độ lẫn lực lượng. Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, và đại diện Hà Lan vẫn còn cơ hội nếu họ có thể tạo ra một thế trận tấn công hiệu quả. Trận đại chiến tại San Siro hứa hẹn sẽ mang đến nhiều diễn biến kịch tính và quyết định số phận của hai đội ở đấu trường Champions League mùa này.