
Trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo đã vô địch EURO và giành 2 UEFA Nations League
Cristiano Ronaldo nén đau rời khỏi sân trong vòng tay cảm phục
Không kìm được nước mắt sau chiến thắng, Ronaldo cho thấy tinh thần thép ở tuổi 40. Ngày 9/6/2025, tại Allianz Arena, Munich, Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha đã có một trận cầu nghẹt thở khi hòa Tây Ban Nha 2-2 trong 90 phút.
Phút 61, ngôi sao Al Nassr tận dụng cơ hội từ đường căng ngang của Nuno Mendes để ghi bàn gỡ hòa quý giá 2-2, tạo đà cho đội nhà thắng 5-3 trên loạt sút luân lưu kịch tính. Đáng chú ý, ngay trước trận đấu, Ronaldo đã phải chịu đau ở khởi động và cảm giác này kéo dài suốt thời gian thi đấu.
Ronaldo chia sẻ sau trận: "Tôi đã cảm thấy đau trong lúc khởi động và đã cảm thấy như vậy trong một thời gian rồi, nhưng với đội tuyển quốc gia, nếu phải gãy chân, tôi cũng sẽ chấp nhận. Vì đây là một danh hiệu, tôi phải ra sân và đã cống hiến tất cả."
Kỷ lục và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ
CR7 tiếp tục khẳng định vị thế huyền thoại bóng đá thế giới. Trận này là lần khoác áo thứ 221 cho Bồ Đào Nha của Ronaldo, đồng thời ghi bàn thứ 138 cho đội tuyển – con số vượt xa mọi cầu thủ trong lịch sử bóng đá thế giới.
Anh rời sân phút 88 dưới những tiếng vỗ tay vang dội cùng cái ôm đầy cảm xúc từ HLV Roberto Martínez, người đã chứng kiến một màn trình diễn tiêu biểu cho ý chí và lòng quả cảm.
Tinh thần cống hiến vì màu áo quốc gia
Dù tương lai CLB chưa rõ ràng, Ronaldo vẫn cháy hết mình cho đội tuyển. Hợp đồng của anh với Al Nassr kết thúc cuối tháng 6, khiến nhiều người tò mò về kế hoạch tiếp theo của siêu sao 40 tuổi. Tuy vậy, Ronaldo khẳng định: "Tôi đã sống ở nhiều quốc gia, chơi cho nhiều CLB, nhưng khi khoác áo Bồ Đào Nha, cảm xúc luôn đặc biệt."
Trong sự nghiệp đội tuyển, Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha giành chức vô địch EURO và 2 lần đăng quang UEFA Nations League, một hành trình huy hoàng vẫn chưa dừng lại.
Chiến thắng tại Nations League lần này không chỉ là minh chứng cho tài năng mà còn là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của Cristiano Ronaldo.