Beckham từng bị biến thành Chúa
Những tác phẩm hội họa liên quan đến tôn giáo và Đức Jesus Christ luôn gây ra sự chú ý đặc biệt nhưng cũng vô cùng nhạy cảm. Còn nhớ hồi tháng Một năm ngoái, một anh họa sĩ ở Folkestone, Kent (Anh) có tên từng Johnny Cotter từng suýt bị vào tù vì cái tội dám biến David Beckham thành… Chúa.
Cotter là một tay họa sĩ không mấy tên tuổi ở Anh và rất cuồng mộ David Beckham, nên sau bao ngày ấp ủ, tháng 01/2011, Cotter cho ra đời bức sơn mài mà anh rất tâm đắc về Becks. Bức tranh ấy miêu tả tiền vệ người Anh mặc áo “Tam sư” màu đỏ, đóng khố và bị đóng đinh lên cây thánh giá hệt như Chúa Jesus. Chỉ khác một điểm, cây thánh giá mà Becks bị… đóng đinh còn gắn thêm tờ tiền 1 USD.
![]() |
Beckham trong tranh của Cotter |
Phòng tranh của Cotter ngay lập tức bị người hâm mộ “ném đá” vì với những con chiên mộ đạo, tác phẩm của Cotter là một sự xúc phạm ghê gớm. Sự việc ầm ỹ đến mức, cảnh sát Anh đã phải yêu cầu tay họa sĩ cuồng Beckham hủy ngay tác phẩm của mình nếu không muốn vào tù vì tội… phỉ báng.
Nhưng Cotter đã đấu tranh đến cùng để bảo vệ bức họa mà anh cho là kiệt tác của cả đời mình. Người hâm mộ sau đó cũng thông cảm cho Cotter vì theo lý giải của tay họa sĩ này: “Tôi không phải kẻ bài Jesus mà là người kính Chúa, mộ đạo. Chúa cũng như bất cứ người dân bình thường lương thiện nào, nhưng tôi chọn David Beckham vì anh ấy là hình mẫu của giới trẻ toàn thế giới”. Và Cotter khẳng định, anh chỉ tự tay tiêu hủy bức họa của mình nếu Beckham lên tiếng phàn nàn, rằng đó là sự phỉ báng.
Nhưng Ronaldo phỉ báng Chúa?
Sau Johnny Cotter, lại đến lượt họa sĩ người Anh, Alan Hawkins cho ra đời một tác phẩm hội họa nữa liên quan đến bóng đá và tôn giáo. Theo báo chí Anh, Hawkins vừa mở triển lãm tranh mang tên “Father’s Fears” ở Alderley Edge, Cheshire. Các tác phẩm trong “Father’s Fears” toàn là những bức tranh rất dị và lạ, nổi bật là bức sơn dầu “False Idol” mà nhân vật trung tâm là Cristiano Ronaldo. Họa sĩ Hawkins không “đóng đinh” ngôi sao Real Madrid lên thánh giá như Cotter từng làm với Becks, mà vẽ Ronaldo trong tư đang “trần như nhộng” ngồi trên ghế với độc chiếc khăn che phần nhạy cảm.
![]() |
Rất nhiều người đánh giá cao “False Idol” vì tác phẩm này có nhiều mặt đối lập mang tính nghệ thuật. Cụ thể, đó là sự đối lập giữa khuôn mặt phởn chí của Ronaldo, khi đang nhắn tin với gương mặt khổ não của một người phụ nữ đang lau chân cho CR7. Đặc biệt hơn, đó là sự đối lập giữa nét mặt “đểu cáng” của Ronaldo ở phía trước với gương mặt hiền từ của Chúa Jesus ở phía sau.
Beckham vào vai Chúa Jesus còn bị người hâm mộ phản đối thì những hình ảnh đối lập trong “False Idol” dĩ nhiên gây ra sự phản ứng dữ dội trong dư luận. Người ta cho rằng Hawkins là kẻ bài Chúa nên mới đưa một Ronaldo rất… đểu cáng vào bức tranh có sự hiện diện của Đức Jesus nhân từ. Chính quyền Cheshire chưa có phản ứng gì, còn người quản lý Anna Cartwright thì cho biết: “Ronaldo từng sống ở Cheshire thời còn thi đấu cho Man Utd nên khiến người hâm mộ càng tức giận và phản đối bức họa của Hawkins. Nhưng Hawkins không có ý bất kính với Chúa”.