CĐV Vasco da Gama đặt nhiều kỳ vọng vào Coutinho.
Cuộc chạm trán giữa Vasco da Gama và Fluminense tại bán kết lượt đi cúp Brazil đã mang đến một trong những trận đấu kịch tính nhất của vòng đấu này. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Vasco dù sớm gặp bất lợi vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ để tạo ra màn lội ngược dòng đáng nhớ ngay tại São Januário.
Fluminense là đội nhập cuộc tốt hơn. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn, họ nhanh chóng tạo ra thế trận chủ động. Phút 22, từ tình huống dàn xếp đá phạt, trung vệ lão luyện Thiago Silva thực hiện pha đánh đầu chuyền bóng đẳng cấp, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Vasco. Kevin Serna tận dụng cơ hội với cú dứt điểm chìm hiểm hóc, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.
Bước sang hiệp hai, Vasco da Gama cho thấy quyết tâm lớn khi gia tăng tốc độ chơi bóng. Chỉ năm phút sau giờ nghỉ, Nuno Moreira có pha chuyền bóng chính xác để Rayan tung cú sút chân trái đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khiến thủ thành Fluminense chỉ biết đứng nhìn. Bàn thắng này giúp Vasco lấy lại thế trận và tạo đà cho những phút tiếp theo.
Khoảnh khắc tiếc nuối nhất của Vasco đến ở phút 70, khi Philippe Coutinho thực hiện đường tạt khoa học để José Rodriguez bật cao đánh đầu. Dù cú đánh đầu rất hiểm, bóng lại dội cột đầy đáng tiếc. Fluminense sau đó cũng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ hai, nhưng các pha dứt điểm của Keno và Martinelli đều bị hàng thủ Vasco chặn đứng.
Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỉ số hòa, thì ở phút 90+4, định mệnh nghiêng về đội chủ nhà. Từ quả treo bóng chuẩn xác của Andres Gomez, Pablo Vegetti bật cao đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc và khiến khán đài bùng nổ.
Với kết quả này, Vasco da Gama nắm lợi thế nhẹ trước trận lượt về. Người hâm mộ đội bóng đặc biệt kỳ vọng Philippe Coutinho sẽ tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng của mình, qua đó giúp Vasco giành quyền đi tiếp trước đối thủ khó chịu Fluminense.


















