Conte kết hôn ở tuổi 43: Yêu... 23 năm mới cưới

16:52 Thứ tư 12/06/2013

Hollywood từng làm nên bộ phim “Yêu là cưới” (Just Married). Rất nhiều đôi trai tài gái sắc cũng có quan điểm cứ yêu nhau một cái là phải cưới luôn cho… nóng. Thế nhưng, Antonio Conte yêu Elisabetta Muscarello tới 23 năm mới được đưa nàng về dinh.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 


Cuộc tình 23 năm

Cùng sinh ra và lớn lên tại thành phố Lecce, Conte và Muscarello gặp nhau khi hai người còn rất trẻ. Chàng mới 21 tuổi còn nàng sắp 16. Chàng đang là một cầu thủ nghèo khó tại Lecce còn nàng là con của một nhà quyền quý, vẫn đang đi học và chịu sự quản lí hoàn toàn của bố mẹ.

Conte đem lòng yêu Muscarello nhưng không dám nói ra. Cựu tuyển thủ Italia này ngượng ngùng vì chưa từng tỏ tình với cô gái nào. Hơn nữa, Conte tự ti với thân phận nghèo hèn của mình. Liệu bố mẹ của Muscarello có chấp nhận ông - một cầu thủ có mức lương quá thấp, chỉ đủ nuôi sống bản thân mình?

Hơn nữa, Muscarello lại đang đi học. Chắc gì phụ và mẫu thân của cô đã đồng ý cho yêu sớm, để dễ… hỏng. Thế là Conte đành yêu trong lặng câm. Muscarello cũng có tình cảm với ông. Tuy nhiên vì là con gái, cô không thể mở lời.


Suốt thời gian đó, đôi trai gái thường xuyên đi cùng nhau, nhưng chỉ với tư cách bạn bè. Thế rồi một biến cố xảy ra khi gia đình của Muscarello quyết định chuyển ra nước ngoài sinh sống. Ngày tiễn Muscarello ra phi trường, mắt Conte ướt đẫm lệ nhòa.

Cho đến khi đó, Conte mới nói rằng: “Anh yêu em”. Và Muscarello cũng thừa nhận rằng ông là người đàn ông của lòng cô. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Conte chỉ biết sững người ra, đứng như trời trồng nhìn máy bay chở Muscarello và cha mẹ cất cánh. Ngoài trời có cơn mưa lất phất, như khóc cho số phận của Conte…

Quá buồn đau và không thể sống tiếp tại Lecce khi thiếu vắng bóng hình của Muscarello, Conte muốn rời khỏi CLB chủ sân Via del Mare. Thật tình cờ khi hè năm 1991, Juventus ngỏ ý muốn có chữ kí của Conte. Không một chút lưỡng lự, ông gật đầu với đội bóng thành Torino.

Tại đây, Conte giành được khá nhiều thành công và trở thành một ngôi sao sáng của Serie A. Sau 13 năm gắn bó với Juve, ông treo giày vào năm 2004 để chuyển sang nghiệp HLV. Quãng thời gian thi đấu cho Juve đã giúp Conte trở nên giàu có.

Để rồi trong một chuyến về thăm nhà ở Lecce, ông gặp lại Muscarello và biết được rằng nhà cô đã trở lại định cư tại Italia. Lúc chạm mặt, đôi uyên ương này như cùng bị điện giật, hai trái tim cứ đập từng nhịp rộn ràng. Không nói gì, họ chỉ chạy vào nhau ôm rồi hôn một cái thật sâu.

Không lâu sau đó, Conte và Muscarello dọn về ở chung và sống bên nhau hạnh phúc. Họ còn có với nhau một mụn con gái tên là Vittoria…

Cái kết đẹp

Cho đến hôm 10/6, Conte cùng người yêu đầu đời của ông mới tổ chức đám cưới. Hôn lễ của thuyền trưởng Juve diễn ra với sự tham dự của nhiều quan chức, cựu quan chức đội bóng và một số học trò của ông.


Trước khi lễ cưới diễn ra, khoảng 100 CĐV Juve tụ tập bên ngoài nhà thờ Santi Angeli Custodi, Torino, mang theo ảnh và biểu ngữ chúc mừng cho ngày vui của vị chiến lược gia đã giúp “Bianconeri” vô địch Serie A trong 2 mùa liên tiếp (2011/12 và 2012/13).

Con của Conte và Muscarello - Vittoria cũng có mặt. Cô bé xinh xắn này chính là người nâng váy cho mẹ khi bước vào thánh đường và làm lễ thành hôn trước sự chứng kiến của giám mục và các quan khách.

Trong giờ phút trọng đại, khi Conte chuẩn bị nói: “có, tôi muốn lấy cô ấy làm vợ”, ông đã rơi nướt mắt, y hệt như khi tiễn Muscarello tại sân bay cách đây hơn 2 thập kỉ. Nhưng đây là giọt lệ của niềm hạnh phúc, sự mãn nguyện, vì giấc mơ của Conte đã trở thành sự thật sau khi ông phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời.

Đám cưới ở nhà thờ Santi Angeli Custodi vừa qua giống như một cái kết có hậu của câu chuyện tình giữa Conte và Muscarello. Sau đây, sẽ là một chương mới, hứa hẹn sẽ tràn ngập niềm vui của sự sum vầy thay vì nỗi buồn của sự xa cách.
Ngọc Khánh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục