
Connor Syme từng có niềm đam mê bóng đá.
Sự nghiệp bóng đá không như ý, nhưng một niềm đam mê mới đã được phát hiện
Stuart Syme từng nghi ngờ con trai mình, Connor Syme, có duyên với bóng đá chuyên nghiệp dù đã thử việc tại Rangers. Ông thừa nhận: "Chắc chắn là không rồi," kèm tiếng cười, "Tôi phải đợi người khác nói với nó điều đó." Dù vậy, Connor vẫn thi đấu cho Queen of the South khi gia đình sống tại Dumfries.
Golf rồi trở thành ánh sáng dẫn lối cho chàng trai trẻ
Trong một podcast DP World Tour, Connor hóm hỉnh nói rằng phải được bố “hối lộ” mới chịu chơi golf khi còn thiếu niên. Nhưng giờ đây, với sự dẫn dắt của cha cùng nhiều giúp đỡ khác, tay golf 29 tuổi đã vươn mình, chinh phục danh hiệu DP World Tour đầu tiên sau 182 lần tham dự giải chính, trong đó có ba lần trượt ngôi vương khi dẫn đầu sau 54 hố.
Kinh nghiệm và sự điềm tĩnh tạo nên chiến thắng đáng nhớ
Ông Syme nhấn mạnh rằng những cơ hội và thất bại trước đây đã tôi luyện con trai mình thành một vận động viên sẵn sàng tỏa sáng. "Nó nói cảm giác lần này rất khác – sự chuẩn bị và kinh nghiệm cực kỳ quan trọng để nó giành chiến thắng theo cách này."
Với chiến thắng vượt trội hai gậy tại sân The International, Amsterdam, Connor đã góp mặt vào nhóm các tay golf Scotland từng lên ngôi tại DP World Tour như David Law, Bob MacIntyre, Grant Forrest, Ewen Ferguson và Calum Hill trong 5 năm qua.