Cơn sốt từ giới truyền thông
“Falcao sắp cập bến Chelsea với 47 triệu bảng” ,“Llorente được phép rời Athletic Bilbao trong tháng 1” ,“Man United nhắm Hummels để gia cố hàng thủ”, “Tottenham quyết đưa Sneijder về White Hart Lane”, “Arsenal sẽ chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông”, “Juventus hướng đến Walcott và Nani”… và còn rất nhiều tin tức nữa đã và đang được cập nhật trên các phương tiện truyền thông từng phút, từng giờ. Nhưng chưa có một CLB nào lên tiếng xác nhận những nguồn thông tin này và cũng chưa ai xác minh được tính chính xác từng tin đồn chuyển nhượng. Chỉ biết rằng nó vẫn cứ ngày ngày xuất hiện trên các trang báo điện tử và trở thành chủ đề nóng với các tín đồ bóng đá. Khi đọc được những tin kiểu vậy, các CĐV bóng đá vừa mừng vừa lo. Mừng vì có lẽ đội bóng họ yêu thích sắp có thêm cầu thủ chất lượng. Buồn vì nhiều khả năng trụ cột đội bóng sắp ra đi để chuyển đến đầu quân cho đội khác. Những sự bàn tán, những cảm xúc trái chiều đang dần xuất hiện để mở đường cho một kỳ chuyển nhượng đang tới gần. Không ai biết điều gì sẽ xảy đến trong ngày mai, có lẽ vì thế mà nó trở nên thú vị. Phải chăng đây sẽ là một kỳ chuyển nhượng sôi động nhất trong lịch sử?
![]() |
Sir Alex là người luôn nói không với kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ảnh: Internet. |
Lịch sử màu ghi
Ở Châu Âu, một mùa giải thường có hai kỳ chuyển nhượng cầu thủ diễn ra. Nếu như kỳ chuyển nhượng mùa hè khá dài bắt đầu từ ngày 1/6 và kéo dài đến hết 31/8 thì kỳ chuyển nhượng mùa đông diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 1 tháng duy nhất bắt đầu từ 1/1 và kết thúc vào ngày 31/1. Với những ai đã theo dõi bóng đá nhiều năm thì TTCN mùa đông thường không để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong họ. Tin tức truyền thông nói rất nhiều nhưng đó đa phần là phỏng đoán và chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Trên thực tế số lượng cầu thủ chuyển giao giữa các đội bóng là không nhiều và gần như khó có “bom tấn”. Toàn cục thị trường có thể nói là một bức tranh ảm đạm. Lịch sử đã nói lên điều đó.
Tại giải đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh như NHA thì TTCN mùa đông với các CLB Anh cũng không có nhiều “kỷ niệm”. Cách đây một năm, TTCN mùa đông 2011/12 đã khép lại mà không có bản hợp đồng bom tấn nào đáng chú ý. Ngay cả với 2 đại gia lắm tiền nhiều của Chelsea và Man City cũng không dám mạnh tay. Tân binh duy nhất mà đội chủ sân Etihad đưa về là tiền vệ David Pizarro từ AS Roma nhưng theo dạng cho mượn. Chelsea cũng chỉ có được bản hợp đồng mới của tiền vệ trẻ Kevin De Bruyne với mức giá 6,7 triệu bảng. Livepool bỏ ra vỏn vẹn 120.000 bảng để có được chữ ký thủ môn trẻ Danny Ward từ Wrexham (CLB hạng 4 nước Anh). Hai ông lớn khác là Man United và Arsenal dù có nhiều tin đồn mua sắm ngôi sao nhưng cuối cùng 2 cái tên họ mang về chỉ là hậu vệ trẻ Frederic Veseli đến từ Man City và tiền vệ trẻ Thomas Eisfeld của Dortmund. Họ đều đến theo dạng chuyển nhượng tự do. Một kết quả khiến không ít các CĐV hụt hẫng. Đội bóng chịu chơi nhất NHA năm ngoái là QPR cũng chỉ bỏ ra 13 triệu bảng cho 3 tân binh.
Ở Italia, thay vì bỏ ra những khoản tiền lớn để chiêu mộ cầu thủ, hầu hết các CLB đều sử dụng hình thức mượn rồi cài điều khoản mua đứt ở cuối mùa giải. Các CLB lớn như AC Milan, Inter, Juventus, AS Roma cũng không có một bản hợp đồng đáng chú ý nào, thậm chí Inter còn bán đi trụ cột của mình khi đó là Thiago Motta cho PSG với giá 10 triệu euro. CLB có tài chính khả quan nhất Serie A là Juventus cũng chỉ bỏ 4,5 triệu euro để mua đứt tiền vệ Simone Padoin từ Atalanta cùng bản hợp đồng 5 năm. Bản hợp đồng đắt giá nhất thuộc về Napoli khi họ bỏ ra 11,4 triệu euro để mua Edu Vargas -một cái tên còn khá xa lạ đến từ CLB Universidad de Chile.
Ở Đức, tình hình cũng diễn ra tương tự. Bundesliga vốn có tiếng “thắt lưng buộc bụng” so với Premier League, La Liga. Đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông, đặc tính tiết kiệm chi tiêu của người Đức lại càng được thể hiện rõ rệt. Ngay cả mùa giải được cho là vung tay mạnh nhất của Bundesliga vào mùa Đông, mùa 2010/11 thì tổng số tiền mà các CLB chi cho các tân binh trong tháng 1 cũng chỉ đến mức 54,35 triệu euro. Còn các năm trước đó, số tiền mà Bundesliga dùng để tăng cường lực lượng trong giai đoạn nghỉ giữa mùa giải cực ít. Như các mùa 2009/10 và 2006/07, những con số này đều chưa chạm đến mốc 18 triệu euro. Sự “lười tiêu tiền” khi đi chợ Đông của Bundesliga được thể hiện rõ nhất qua thói quen mua sắm của đại gia Bayern Munich. Việc Bayern vung 17 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Luiz Gustavo từ Hoffenheim (mùa 2010/11) hay chi 12 triệu euro để mua trung vệ Breno từ Sao Paulo (2007/08) chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi. Còn lại Bayern vẫn quen đưa các tài năng trẻ từ đội hình B lên như Diego Contento, Mehmet Ekici (2009/10), Toni Kroos (2007/08) hoặc đi mượn như Landon Donovan (2008/09). Đến rủng rỉnh hầu bao như Hùm xám mà còn tiết kiệm như thế thì khó mà trách các đội bóng còn lại tính toán chi li.
Sẽ là một thiếu sót rất lớn nếu như không nói đến Real Madrid và Barcelona ở La Liga. Real và Barca là những đội bóng được kỳ vọng sẽ tham gia tích cực vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2011-2012 nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại. Barca và Real không mua bất cứ cầu thủ nào, thậm chí Barca còn bán đi 2 cầu thủ để trang trải cho tình hình tài chính không mấy khả quan. Bất chấp việc đội bóng của họ gặp phải vấn đề về lực lượng do chấn thương nhưng những ông chủ cũng không mấy mặn mà với TTCN.
Vậy đâu là nguyên nhân?
![]() |
Torres là bản hợp đồng mùa đông đắt giá nhất trong lịch sử. Ảnh: Internet. |
Có rất nhiều lý do để giải thích cho vấn đề này nhưng tóm gọn lại bởi những ý sau:
Thứ 1, phải nói đến đó là chất lượng cầu thủ. Một cầu thủ giỏi, có chất lượng và đang là trụ cột ở CLB thì rất khó có khả năng họ sẽ chuyển đến một CLB khác vào giữa mùa giải. Bạn có tin rằng Falcao sẽ rời Atlético Madrid ngay trong mùa đông này trong khi anh đang là một trong những ngôi sao sáng nhất La Liga và cả thế giới để đến Chelsea - một môi trường bóng đá khác mà hành trang chuẩn bị mang theo của anh chưa có gì. Atlético Madrid vẫn rất cần anh cho việc cạnh tranh danh hiệu. Cú hattrick vào chính lưới Chelsea đã mang về Siêu Cúp Châu Âu cho họ. Cùng với 17 bàn thắng sau lượt đi La Liga giúp họ có vị trí thứ 2 sau Barca đã nói lên tầm quan trọng của Falcao. Thường chỉ có những cầu thủ không được trọng dụng, hết thời, bất hòa với CLB chủ quản hoặc sắp hết hợp đồng mới muốn ra đi để được ra sân nhiều hơn và khẳng định mình. Các CLB cần mua cũng không có gì mặn mà lắm cho việc mua đứt vì họ chưa biết được sự thích nghi của người mới đến. Biện pháp an toàn nhất là mượn.
Thứ 2, điều này đến từ suy nghĩ, tâm lý của các cầu thủ. Nhiều người sẽ suy nghĩ là quá mạo hiểm khi chuyển tới một CLB mới mà mình chưa có thời gian thích nghi, làm quen với văn hóa, ngôn ngữ, lối chơi. Bài học nhãn tiền của Torres vẫn còn đó. Vào thời điểm không hạnh phúc với Liverpool năm 2011, Torres đã ra đi theo tiếng gọi của Chelsea ngay giữa mùa giải. Kết quả thì ai cũng đã biết, Torres xuống phong độ khủng khiếp như thế nào khi không thích nghi được với lối đá của đội bóng mới mặc dù anh được chủ tịch Roman Abramovich đặc biệt ưu ái và đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở NHA. Andy Carroll cũng rời Newcastle để đến Liverpool với mức giá kỷ lục 35 triệu bảng nhưng rồi cũng đánh mất chính mình và hiện giờ đang trôi dạt đến West Ham theo bản hợp đồng cho mượn nhưng cũng không chứng tỏ được gì nhiều. Trường hợp của Luis Suárez và Demba Cisse chỉ là một vài thành công hiếm hoi.
Một chuyên gia săn tìm tài năng với cái đầu lạnh như ông Arsene Wenger cũng đã từng nói “Chuyển nhượng mùa đông là con dao hai lưỡi, vì bạn không thể biết được cầu thủ mình muốn mua có thích nghi được với đội bóng mới không. Nếu như mùa hè, các cầu thủ có thời gian từ 1, 2 tháng để làm quen, thích nghi thì điều đó hoàn toàn không có ở mùa đông.”
Thứ 3, yếu tố đến từ khách quan, đó là vấn đề tài chính. Trong 1, 2 năm trở lại đây, tình hình kinh tế Châu Âu lâm vào khủng hoảng và suy thoái. Các nhà chức trách đã và đang làm đủ mọi cách để vực dậy nền kinh tế nhưng đó không phải là vấn đề một sớm, một chiều. Cần rất nhiều thời gian và tiền bạc để có thể làm được việc đó. Hơn thế nữa, luật Công bằng tài chính đã đi vào hoạt động. Chẳng có CLB nào muốn mình nằm trong danh sách đen của UEFA. CLB truyền thống nhất Scotland là Rangers đã bị đày xuống hạng 4 vì doanh thu âm và nợ quá nhiều. ”Tấm gương sáng” ấy có thể khiến các đại gia tiêu tiền như nước kiểu Chelsea, Man City, PSG cũng phải chùn chân. Đã đến lúc những ông chủ giàu có không thể mãi dùng túi tiền không đáy của mình để đẩy nhanh thành tích của đội bóng.
Lời kết
Thị trường chuyển nhượng mùa đông năm nay có sôi động hay không? Ai sẽ là người đến, ai sẽ là người ra đi? Liệu những thương vụ “bom tấn” có xảy ra hay không? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó ngay bây giờ và hãy để thời gian trả lời những điều đó. Chúc những ước mơ của các CĐV thành sự thật. Và lời cuối cùng tôi muốn nói rằng chúc tất cả mọi người yêu bóng đá một năm mới tuyệt vời!
(Bạn đọc: a.k.a Persie)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam