
Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Ngoại hạng Anh 2025/26 sẽ chính thức khởi tranh. Dù thị trường chuyển nhượng đã mở cửa gần hai tháng và tổng chi tiêu đã vượt mốc 1,8 tỷ bảng, vẫn còn không ít đội bóng chưa hoàn thiện đội hình - đặc biệt là những vị trí then chốt.
Với hạn chót chuyển nhượng là ngày 1/9, các CLB đang bước vào giai đoạn gấp rút để khép lại những thương vụ cuối cùng. Và trong số đó, Manchester United là đội đang nhận nhiều sự chú ý nhất.
MU cần một trung phong - và cả một tiền vệ
Manchester United đã mạnh tay đầu tư hàng công khi chi tới 132,5 triệu bảng để mang về Matheus Cunha từ Wolves và Bryan Mbeumo từ Brentford. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là vấn đề trung phong - thứ họ thiếu suốt mùa trước - vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
The Athletic khẳng định Rasmus Hojlund nhiều khả năng sẽ rời đi sau mùa giải đáng thất vọng (10 bàn/52 trận, chỉ 4 bàn tại Ngoại hạng Anh). MU sẵn sàng lắng nghe những đề nghị trị giá hơn 30 triệu euro, dù cầu thủ người Đan Mạch vẫn muốn ở lại.
Trong khi đó, Benjamin Sesko đang là mục tiêu hàng đầu, với đề nghị trị giá 75 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí đã được gửi tới RB Leipzig. Sesko đã đạt thỏa thuận cá nhân và muốn khoác áo Quỷ đỏ, giúp MU vượt mặt Newcastle trong cuộc đua.
Về mặt chuyên môn, Sesko là mẫu tiền đạo lý tưởng cho sơ đồ 3-4-3 của HLV Ruben Amorim. Anh cao to (1m95), mạnh trong không chiến, dứt điểm đa dạng và biết gây khó chịu cho hàng thủ đối phương bằng những pha chạy chỗ thông minh. Tuy nhiên, Sesko vẫn cần cải thiện ở khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và phối hợp với tuyến hai.
Tuyến giữa cũng là một vấn đề lớn
Không chỉ hàng công, tuyến giữa của MU cũng đang thiếu nhân sự đúng chất. Việc đưa về Cunha và Mbeumo có thể kéo Bruno Fernandes lùi sâu hơn - nhưng như vậy lại đặt ra yêu cầu phải có một tiền vệ trung tâm cơ động, thể lực tốt, giỏi đánh chặn và thoát pressing.
Casemiro bước sang tuổi 33 và không còn đủ tốc độ để chơi ở cường độ cao cả trận, trong khi Manuel Ugarte chỉ giỏi phòng ngự nhưng lại yếu trong khả năng phát triển bóng. Vì vậy, MU đang cân nhắc một cái tên khác - nổi bật nhất là Carlos Baleba của Brighton, người mà họ tiếp cận thông qua trung gian.
HLV Amorim cần một mẫu tiền vệ có thể đọc tình huống, tranh chấp sớm, luân chuyển bóng mượt mà và duy trì thể lực ổn định suốt 90 phút. Đây là vị trí đặc biệt khó mua trên thị trường - nhất là sau khi MU đã “vung tay” quá nhiều cho hàng công.
Trong 26 ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, MU không còn quá nhiều chỗ để sai. Nếu Sesko đến và một tiền vệ chất lượng kịp cập bến, họ có thể khởi đầu mùa giải một cách trọn vẹn.
Ngược lại, nếu tiếp tục thiếu hụt nhân sự đúng vị trí, ngay cả chiến thuật rõ ràng của Amorim cũng sẽ không đủ để kéo đội bóng khỏi sự hỗn loạn từng thấy mùa trước.