Chelsea trải qua kỳ CN Hè 2025 thành công, song câu trả lời chính xác nhất vẫn là trên sân cỏ.
Tân binh trẻ trung, giàu tiềm năng
Dario Essugo và Andrey Santos giúp tuyến giữa thêm sức bật. Hai cánh được làm mới với Garnacho, Estevao Willian và Jamie Gittens, mang lại tốc độ và sự sáng tạo. Hàng công có Joao Pedro đang hòa nhập tốt, còn Liam Delap trước khi dính chấn thương cho thấy sự cơ động đáng gờm. Hàng thủ đón Jorrel Hato từ Ajax, trong khi Facundo Buonanotte (mượn từ Brighton) hứa hẹn tăng thêm chất “lửa” cho mặt trận tấn công.
Thanh lý gọn gàng, tài chính cân bằng
Nkunku, Joao Felix, Nicolas Jackson và Carney Chukwuemeka đều đã rời đi. Đáng nói, Chelsea thu về số tiền nhiều hơn mức chi ra – điều cực hiếm ở kỷ nguyên Boehly. Đây là điểm cộng lớn, giúp CLB vừa nâng cấp đội hình vừa tuân thủ luật Công bằng tài chính.
Điểm trừ: Chấn thương & khung gỗ
Levi Colwill dính chấn thương nặng, Delap nghỉ dài hạn, khiến chiều sâu đội hình bị ảnh hưởng. Ngoài ra, vị trí thủ môn vẫn bị đánh giá dưới cơ so với Liverpool, Arsenal hay Man City – điều có thể khiến Chelsea hụt hơi trong cuộc đua đường dài.
Dù từng muốn thêm trung vệ, HLV Maresca khẳng định ông “yêu đội hình này ngay từ ngày đầu tiên”. Chelsea rõ ràng trao cho ông một tập thể trẻ, giàu tiềm năng. Nhưng từ tiềm năng đến ứng viên vô địch là cả một khoảng cách lớn.
Chelsea có thể gọi lại Mamadou Sarr (Strasbourg) hoặc Aaron Anselmino (Dortmund) để lấp chỗ trống, thay vì mua sắm ồ ạt. Tuy nhiên, BLĐ vẫn để ngỏ khả năng chi tiền nếu cơ hội “ngon ăn” xuất hiện.
Nhìn chung, đây là kỳ chuyển nhượng thắng lớn của Chelsea. Nhưng “thắng trên giấy” không đồng nghĩa “thắng trên sân”. Câu trả lời thật sự sẽ nằm ở cách Maresca biến tập thể trẻ trung này thành một đội bóng có thể đua vô địch.
















