1. Quả trứng nở ra. Con hải âu non nớt láo liên nhìn mọi thứ xung quanh, không phải thế giới của nó. Nó bị lạc ở vùng đất của loài mèo. Trước khi qua đời, mẹ nó đã gửi gắm quả trứng bé nhỏ cho một con mèo mập ú, với lời hứa sẽ chăm lo quả trứng nở thành con.
![]() |
| Di Matteo và Torres - Ảnh: Internet |
Những ngày đầu năm 2011, Torres “chập chững” sang đầu quân cho Chelsea. Anh bỏ lại ba năm rưỡi vui buồn ở thành phố cảng, tìm đến thủ đô xa lạ.
2. Lời hứa ấy không dễ thực hiện, nhưng lũ mèo đã làm được. Bất chấp những khó khăn nguy hiểm, từ hai con mèo hoang háu đói đến bọn chuột to tướng, con mèo đen mập ú cùng các bạn tận tâm chăm sóc con hải âu bé bỏng, dạy dỗ nó những điều quan trọng trong cuộc sống.
Abramovich đã dành rất nhiều cơ hội cho Torres. Từ những ngày đầu về Chelsea, Ancelotti sẵn sàng trao một suất đá chính cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Dù phong độ phập phù và mờ nhạt, Villas-Boas vẫn để Torres thi đấu 31 trên tổng số 40 trận ông dẫn dắt The Blues.
3. Những con mèo đã làm mọi thứ có thể, nhưng con hải âu vẫn không biết bay. Torres cũng vậy, dường như anh quên mất bản năng “sát thủ” của mình.
Chỉ đến khi loài mèo phá vỡ điều cấm kị, nhờ đến sự giúp đỡ của một con người, con hải âu trắng mới có thể sải cánh trên bầu trời đêm, với tất cả niềm tự hào và kiêu hãnh. Con-chim-đã-biết-bay.
Roberto Di Matteo – người vô danh trước khi ngồi vào ghế nóng ở Stamford Bridge – đã thổi một luồng gió mới vào Chelsea. Không chỉ giúp Chelsea lọt vào bán kết Champions League và có cơ hội đánh chiếm vị trí thứ ba Premiership, Di Matteo còn giúp Torres dần tìm lại phong độ đỉnh cao. Hai bàn thắng, năm pha kiến tạo, chưa thể khẳng định El Nino đã hoàn toàn trở lại. Nhưng những gì anh làm được đã cho thấy sự cố gắng, quyết tâm và lòng dũng cảm của một ngôi sao thực thụ, bởi “chỉ những kẻ thực sự dám mới có thể bay”.
(Bạn đọc: Phan Hữu Thời)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















