GĐĐH Trần Tiến Đại (SG.XT): Không xuống hạng khán giả không muốn xem
Tôi không đồng tình với phương án V-League 2013 không có đội bóng nào phải xuống hạng. Bóng đá là một cuộc chơi, phải có tính cạnh tranh, cạnh tranh quyết liệt mới hấp dẫn khán giả và thu hút được họ đến sân. Chúng tôi rất vui vì hồi cuối V-League 2012, CĐV đến chật sân để xem SG.XT thi đấu và đó là động lực để chúng tôi gắn bó với bóng đá. Nhưng giờ lại ra luật chơi không có đội xuống hạng, vậy thì cầu thủ còn động lực đâu mà thi đấu, CĐV đến sân xem những cầu thủ không muốn thi đấu hết mình làm gì.
Nếu động viên bằng cách thưởng lớn thì những đội vừa bước qua vài vòng đấu đã thấy không cạnh tranh nổi các vị trí đầu tiên, họ chả thèm đá nữa thì sao. Tôi còn nhớ bài học Công an Hà Nội mấy chục năm trước, lúc đó các đội không có động lực thi đấu, nảy sinh tiêu cực. Bây giờ cũng vậy thôi. Bóng đá Việt Nam đã lên chuyên nghiệp rồi, chúng ta phải làm sao cho chuyên nghiệp, đừng nghiệp dư kiểu đó nữa.
HLV Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang): Sẽ còn nhiều đội bỏ bóng đá
Năm ngoái, 14 đội thì các anh ấy ra luật có 2 đội lên hạng. Năm nay có 11 đội lại chỉ có 1 vé lên hạng. Điều này là không công bằng với các CLB đang chơi hạng Nhất. Nếu 1,5 suất lên hạng, trong đó có trận tranh play-off thì còn nghe được.
Một CLB ở hạng Nhất đầu tư cũng không ít hơn 20 tỷ đồng/mùa bóng. Có những CLB thậm chí còn bỏ ra gấp đôi. Theo tính toán của tôi, có ít nhất 5 CLB ở hạng Nhất hiện tại muốn thăng hạng để “biết mùi” chuyên nghiệp. Những người làm luật hình như chẳng quan tâm mấy đến các đội hạng dưới, bằng chứng là hạng Nhất chỉ cho 1 CLB lên hạng còn V-League thì không muốn cho ai phải xuống hạng. Nếu các đội V-League rớt hạng thì theo cách tính đó là không CLB nào ở hạng Nhất có thể thay thế đội rớt hạng đó hay sao (?).
Nếu cứ làm kiểu tréo ngoe, không tôn trọng CLB ở hạng Nhất thế này thì tôi tin rằng, thời gian tới đây sẽ có nhiều CLB hạng Nhất nữa bỏ giải thôi! Cứ nhẩm tính rằng, các doanh nghiệp đầu tư cho đội bóng của tỉnh, bao giờ cũng muốn đội bóng của tỉnh có thành tích cao nhất. Họ rót vài chục tỷ đồng mỗi năm nhưng CLB đó phải cạnh tranh quyết liệt, mãi không lên hạng nổi thì họ cũng nản chí đi chứ.
Rồi đến chuyện cho U22 Việt Nam dự V-League, CLB nào sẽ đồng ý cho quân họ lên đội tuyển. CLB phải trả rất nhiều tiền để nuôi một cầu thủ để phục vụ lợi ích cho đội bóng đó, đùng một cái cầu thủ đó lên tuyển khiến CLB mất quyền lợi. Chưa nói đến chuyện khi gặp lại đội bóng đã trả lương cho mình, không biết thái độ thi đấu của cầu thủ đó ra sao nữa. Những người ra luật định đôn hai CLB đang ở hạng Nhì là Huế và Nam Định lên hạng, dám làm vậy thì tại sao lại không cho những CLB có thứ hạng tốt của mùa này lên chơi V-League 2013. Dường như có một sự phân biệt đối xử giữa các giải đấu.
![]() |
Tôi không đồng tình với phương án V-League 2013 không có đội bóng nào phải xuống hạng. Bóng đá là một cuộc chơi, phải có tính cạnh tranh, cạnh tranh quyết liệt mới hấp dẫn khán giả và thu hút được họ đến sân. Chúng tôi rất vui vì hồi cuối V-League 2012, CĐV đến chật sân để xem SG.XT thi đấu và đó là động lực để chúng tôi gắn bó với bóng đá. Nhưng giờ lại ra luật chơi không có đội xuống hạng, vậy thì cầu thủ còn động lực đâu mà thi đấu, CĐV đến sân xem những cầu thủ không muốn thi đấu hết mình làm gì.
Nếu động viên bằng cách thưởng lớn thì những đội vừa bước qua vài vòng đấu đã thấy không cạnh tranh nổi các vị trí đầu tiên, họ chả thèm đá nữa thì sao. Tôi còn nhớ bài học Công an Hà Nội mấy chục năm trước, lúc đó các đội không có động lực thi đấu, nảy sinh tiêu cực. Bây giờ cũng vậy thôi. Bóng đá Việt Nam đã lên chuyên nghiệp rồi, chúng ta phải làm sao cho chuyên nghiệp, đừng nghiệp dư kiểu đó nữa.
HLV Nhan Thiện Nhân (HV.An Giang): Sẽ còn nhiều đội bỏ bóng đá
![]() |
Năm ngoái, 14 đội thì các anh ấy ra luật có 2 đội lên hạng. Năm nay có 11 đội lại chỉ có 1 vé lên hạng. Điều này là không công bằng với các CLB đang chơi hạng Nhất. Nếu 1,5 suất lên hạng, trong đó có trận tranh play-off thì còn nghe được.
Một CLB ở hạng Nhất đầu tư cũng không ít hơn 20 tỷ đồng/mùa bóng. Có những CLB thậm chí còn bỏ ra gấp đôi. Theo tính toán của tôi, có ít nhất 5 CLB ở hạng Nhất hiện tại muốn thăng hạng để “biết mùi” chuyên nghiệp. Những người làm luật hình như chẳng quan tâm mấy đến các đội hạng dưới, bằng chứng là hạng Nhất chỉ cho 1 CLB lên hạng còn V-League thì không muốn cho ai phải xuống hạng. Nếu các đội V-League rớt hạng thì theo cách tính đó là không CLB nào ở hạng Nhất có thể thay thế đội rớt hạng đó hay sao (?).
Nếu cứ làm kiểu tréo ngoe, không tôn trọng CLB ở hạng Nhất thế này thì tôi tin rằng, thời gian tới đây sẽ có nhiều CLB hạng Nhất nữa bỏ giải thôi! Cứ nhẩm tính rằng, các doanh nghiệp đầu tư cho đội bóng của tỉnh, bao giờ cũng muốn đội bóng của tỉnh có thành tích cao nhất. Họ rót vài chục tỷ đồng mỗi năm nhưng CLB đó phải cạnh tranh quyết liệt, mãi không lên hạng nổi thì họ cũng nản chí đi chứ.
Rồi đến chuyện cho U22 Việt Nam dự V-League, CLB nào sẽ đồng ý cho quân họ lên đội tuyển. CLB phải trả rất nhiều tiền để nuôi một cầu thủ để phục vụ lợi ích cho đội bóng đó, đùng một cái cầu thủ đó lên tuyển khiến CLB mất quyền lợi. Chưa nói đến chuyện khi gặp lại đội bóng đã trả lương cho mình, không biết thái độ thi đấu của cầu thủ đó ra sao nữa. Những người ra luật định đôn hai CLB đang ở hạng Nhì là Huế và Nam Định lên hạng, dám làm vậy thì tại sao lại không cho những CLB có thứ hạng tốt của mùa này lên chơi V-League 2013. Dường như có một sự phân biệt đối xử giữa các giải đấu.
Việt Hòa |
00:00 30/11/-0001
















