Trước khi vòng bán kết Champions League diễn ra, rất nhiều người trong đó có các chuyên gia, cầu thủ, HLV, CĐV đều tin rằng sẽ có một trận chung kết Champions League trong mơ giữa Barca và Real. Thực tế, suy nghĩ đó không phải là vô lý bởi tại thời điểm trước khi vòng 4 đội mạnh nhất tranh tài, cả Barca lẫn Real đều có phong độ hết sức đáng sợ.
Với Real, đội bóng của Mourinho đã liên tiếp phá những kỷ lục ghi bàn ở La Liga và băng băng về đích với một tốc độ kinh hoàng. Bên cạnh đó, lỗi chơi như vũ bão của “Kền kền trắng” cũng khiến mọi đối thủ phải e dè. Trong khi đó, Barca cũng đã cho thấy mình vẫn là đội bóng số một hành tinh khi vận hành tiqui-taca một cách biến ảo và linh hoạt với dàn hảo thủ đang ở độ chín nhất của sự nghiệp.
Với hành trang như vậy, cả Real lẫn Barca đều bước vào vòng bán kết với tâm lý bề trên và coi việc có mặt ở trận chung kết là một điều nghiễm nhiên. Thế nhưng, chính cái tâm lý đó đã giết chết hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha. Bi kịch cho cả hai không có nhiều khác biệt, chịu sức ép, hi vọng rồi thất vọng.
Ở trận lượt đi, Real đã chịu thất thủ 1-2 trên sân Alienz Arena của Bayern trong một thế trận khá lép vế trước đội chủ nhà. Hình ảnh đó trái ngược hoàn toàn với những gì mà đội bóng áo trắng thể hiện ở La Liga. Dẫu vậy, với một bàn thắng trên sân khách, Real vẫn rất hi vọng vào một cuộc lật đổ khi được chơi trận lượt về tại Bernabeu.
Hi vọng đó càng lớn hơn khi Ronaldo lần lượt đem về hai bàn thắng cho “Kền kền trắng” khi trận đấu với chỉ trôi được 15 phút trong trận lượt về. Thế nhưng, Real lại không thể bảo toàn được thành quả của mình khi phạm lỗi với Gomez trong vòng cấm để rồi Robben hạ gục Casillas trên chấm 11m. Khi tỉ số là 2-1 (lượt đi 1-2) cơ hội dành cho hai là 50-50 nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Los Blanco lại không thể chứng minh được bản lĩnh của mình và để cho đội bóng Đức làm chủ cuộc cuộc chơi.
Nếu như Bayern dứt điểm sắc hơn, có lẽ trận đấu đã không phải kéo dài tới 120 phút rồi tới loạt luân lưu đầy may rủi. Trên chấm 11m, Real một lần nữa cho thấy bản linh thiếu vững vàng của mình khi Ronaldo, Kaka và Ramos không thể thực thành công trọng trách được giao phó. Đáng nới hơn, cả ba đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bậc nhất ở Bernabeu. Điều này minh chứng một điều rằng, Real vẫn chưa đủ tầm để vươn tới đỉnh cao của bóng đá châu Âu.
Còn về phần Barca, việc chỉ phải gặp một Chelsea đang trong giai đoạn chuyển giao khiến cơ hội đi tiếp của đội chủ sân Nou Camp được đánh giá là rất sáng. Tuy vậy, Pep và các học trò không ngờ là vấp phải một Chelsea kiên cường tới như vậy. Trên sân Stamford Bridge, Messi và các đồng đội đã tấn công suốt 90 phút nhưng lại không thể một lần khoản thủng mảnh lưới của P.Cech trong khi đó chỉ cần 1 cơ hội The Blues đã có được bàn thắng.
Với trận thua tức tưởi trên đất Anh, Barca rất quyết tâm gạch tên Chelsea khỏi Champions League khi được thi đấu tại thánh địa của mình. Các học trò của Pep cũng nhanh chóng có được hai bàn thắng rồi cũng để Chelsea gỡ lại một bàn. Và nếu kết quả này được giữ nguyên, Chelsea sẽ có vé vào chung kết (luật bàn thắng trên sân khách). Barca như con mãnh thú bị thương càng vùng lên mạnh mẽ nhưng càng vùng lên lại càng vô vọng bởi Chelsea đã chọn lối chơi “tử thủ” để bảo toàn thành quả của mình. Kết quả là Barca không những không có thêm bàn thắng mà cọn bị chọc thủng lưới ở cuối trận khi đang mải mê tấn công. Nhà ĐKVĐ đã chính thức chia tay giải đấu.
Không thể phủ nhận Barca đã thiếu măy mắn khi bóng đá 4 đưa bóng chạm khung gỗ của Chelsea trong hai lượt trận nhưng rõ ràng, một đội bóng muốn vô địch cần biết vượt qua những yếu tố như vậy. Barca thua không phải vì không hay mà là chưa đủ xuất sắc.
Như vậy, hai ứng cử viên số 1 và số 2 đều đã bị loại, đó có thể coi là một bất ngờ nhưng nếu nói một tiếng hợp lý cũng không sai. Sự ca tụng của báo chí đã khiến Real và Barca ảo tưởng về sức mạnh vô song của mình. Chỉ đến khi gặp những chướng ngại thực sự thì những điểm yếu của cả hai mới bộc lộ ra nhưng việc khắc phục lại tới quá chậm bởi họ không thường xuyên phải đối mặt với những thử thách như vậy. Thế nên, việc Real hay Barca dừng bước âu cũng là điều hợp lý.
Nỗi buồn của người này lại là niềm vui của kẻ khác, Chelsea, Bayern lúc này đều đang hân hoan với chiến tích của mình. Trận chung kết đang đợi họ ở phía trước và nếu giành chiến thắng, cả hai sẽ đều đi vào lịch sử. Với Chelsea, đó sẽ là lần đầu tiên The Blues đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Còn với Bayern, đội bóng Đức sẽ có được chức vô địch thứ 5 (bằng với Liverpool) và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu Hùm xám đăng quang ngay trên sân nhà Alienz Arena.
Có thể nói rằng, Champions League đã có một kết cục bất nhờ nhưng hợp lý, Chelsea và Bayern đều giành chiến thắng bởi khát khao của họ lớn hơn đối thủ và chỉ cần có như vậy, trận chung kết ở Alienz Arena đã xứng đáng trận “El Clasico” của cả mùa giải.
![]() |
| Cả Real và Barca đều cúi đầu rời Champions League |
Với Real, đội bóng của Mourinho đã liên tiếp phá những kỷ lục ghi bàn ở La Liga và băng băng về đích với một tốc độ kinh hoàng. Bên cạnh đó, lỗi chơi như vũ bão của “Kền kền trắng” cũng khiến mọi đối thủ phải e dè. Trong khi đó, Barca cũng đã cho thấy mình vẫn là đội bóng số một hành tinh khi vận hành tiqui-taca một cách biến ảo và linh hoạt với dàn hảo thủ đang ở độ chín nhất của sự nghiệp.
Với hành trang như vậy, cả Real lẫn Barca đều bước vào vòng bán kết với tâm lý bề trên và coi việc có mặt ở trận chung kết là một điều nghiễm nhiên. Thế nhưng, chính cái tâm lý đó đã giết chết hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha. Bi kịch cho cả hai không có nhiều khác biệt, chịu sức ép, hi vọng rồi thất vọng.
Ở trận lượt đi, Real đã chịu thất thủ 1-2 trên sân Alienz Arena của Bayern trong một thế trận khá lép vế trước đội chủ nhà. Hình ảnh đó trái ngược hoàn toàn với những gì mà đội bóng áo trắng thể hiện ở La Liga. Dẫu vậy, với một bàn thắng trên sân khách, Real vẫn rất hi vọng vào một cuộc lật đổ khi được chơi trận lượt về tại Bernabeu.
Hi vọng đó càng lớn hơn khi Ronaldo lần lượt đem về hai bàn thắng cho “Kền kền trắng” khi trận đấu với chỉ trôi được 15 phút trong trận lượt về. Thế nhưng, Real lại không thể bảo toàn được thành quả của mình khi phạm lỗi với Gomez trong vòng cấm để rồi Robben hạ gục Casillas trên chấm 11m. Khi tỉ số là 2-1 (lượt đi 1-2) cơ hội dành cho hai là 50-50 nhưng trong hoàn cảnh như vậy, Los Blanco lại không thể chứng minh được bản lĩnh của mình và để cho đội bóng Đức làm chủ cuộc cuộc chơi.
Nếu như Bayern dứt điểm sắc hơn, có lẽ trận đấu đã không phải kéo dài tới 120 phút rồi tới loạt luân lưu đầy may rủi. Trên chấm 11m, Real một lần nữa cho thấy bản linh thiếu vững vàng của mình khi Ronaldo, Kaka và Ramos không thể thực thành công trọng trách được giao phó. Đáng nới hơn, cả ba đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm bậc nhất ở Bernabeu. Điều này minh chứng một điều rằng, Real vẫn chưa đủ tầm để vươn tới đỉnh cao của bóng đá châu Âu.
Còn về phần Barca, việc chỉ phải gặp một Chelsea đang trong giai đoạn chuyển giao khiến cơ hội đi tiếp của đội chủ sân Nou Camp được đánh giá là rất sáng. Tuy vậy, Pep và các học trò không ngờ là vấp phải một Chelsea kiên cường tới như vậy. Trên sân Stamford Bridge, Messi và các đồng đội đã tấn công suốt 90 phút nhưng lại không thể một lần khoản thủng mảnh lưới của P.Cech trong khi đó chỉ cần 1 cơ hội The Blues đã có được bàn thắng.
Với trận thua tức tưởi trên đất Anh, Barca rất quyết tâm gạch tên Chelsea khỏi Champions League khi được thi đấu tại thánh địa của mình. Các học trò của Pep cũng nhanh chóng có được hai bàn thắng rồi cũng để Chelsea gỡ lại một bàn. Và nếu kết quả này được giữ nguyên, Chelsea sẽ có vé vào chung kết (luật bàn thắng trên sân khách). Barca như con mãnh thú bị thương càng vùng lên mạnh mẽ nhưng càng vùng lên lại càng vô vọng bởi Chelsea đã chọn lối chơi “tử thủ” để bảo toàn thành quả của mình. Kết quả là Barca không những không có thêm bàn thắng mà cọn bị chọc thủng lưới ở cuối trận khi đang mải mê tấn công. Nhà ĐKVĐ đã chính thức chia tay giải đấu.
Không thể phủ nhận Barca đã thiếu măy mắn khi bóng đá 4 đưa bóng chạm khung gỗ của Chelsea trong hai lượt trận nhưng rõ ràng, một đội bóng muốn vô địch cần biết vượt qua những yếu tố như vậy. Barca thua không phải vì không hay mà là chưa đủ xuất sắc.
![]() |
| Chiến thắng dành cho kẻ có những tính toán hợp lý |
Như vậy, hai ứng cử viên số 1 và số 2 đều đã bị loại, đó có thể coi là một bất ngờ nhưng nếu nói một tiếng hợp lý cũng không sai. Sự ca tụng của báo chí đã khiến Real và Barca ảo tưởng về sức mạnh vô song của mình. Chỉ đến khi gặp những chướng ngại thực sự thì những điểm yếu của cả hai mới bộc lộ ra nhưng việc khắc phục lại tới quá chậm bởi họ không thường xuyên phải đối mặt với những thử thách như vậy. Thế nên, việc Real hay Barca dừng bước âu cũng là điều hợp lý.
Nỗi buồn của người này lại là niềm vui của kẻ khác, Chelsea, Bayern lúc này đều đang hân hoan với chiến tích của mình. Trận chung kết đang đợi họ ở phía trước và nếu giành chiến thắng, cả hai sẽ đều đi vào lịch sử. Với Chelsea, đó sẽ là lần đầu tiên The Blues đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Còn với Bayern, đội bóng Đức sẽ có được chức vô địch thứ 5 (bằng với Liverpool) và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu Hùm xám đăng quang ngay trên sân nhà Alienz Arena.
Có thể nói rằng, Champions League đã có một kết cục bất nhờ nhưng hợp lý, Chelsea và Bayern đều giành chiến thắng bởi khát khao của họ lớn hơn đối thủ và chỉ cần có như vậy, trận chung kết ở Alienz Arena đã xứng đáng trận “El Clasico” của cả mùa giải.
|
T.H.H |
00:00 30/11/-0001
















