
Manchester United đã có động thái đầu tiên trong nỗ lực chiêu mộ Carlos Baleba, nhưng theo Sky Sports, khả năng Brighton đồng ý bán tiền vệ người Cameroon ngay trong kỳ chuyển nhượng hè này là cực kỳ thấp.
Lý do không nằm ở giá tiền, mà nằm ở chiến lược lâu dài của đội bóng chủ sân Amex. Brighton từ lâu đã công khai mô hình hoạt động của mình. Đó là mua cầu thủ trẻ tiềm năng nhờ hệ thống phân tích dữ liệu tân tiến của chủ tịch Tony Bloom, đào tạo bài bản rồi chỉ bán khi giá trị đã đạt đỉnh – và khi CLB đã chuẩn bị sẵn người thay thế.
Hiện tại, Brighton chưa đạt đủ cả hai điều kiện đó. Baleba được mua về từ Lille vào tháng 8/2023 với giá khoảng 25 triệu bảng, và chỉ sau một thời gian ngắn, giá trị của anh đã tăng vọt, thậm chí được đánh giá có tiềm năng vượt cả Moises Caicedo, người từng mang về cho Brighton hơn 100 triệu bảng khi chuyển sang Chelsea.
Dù có trong tay cái tên tiềm năng Malick Yalcouye, 19 tuổi, sở hữu phong cách chơi bóng khá giống Baleba, nhưng tiền vệ trẻ này mới chỉ có một lần được đem cho mượn và chưa sẵn sàng để thi đấu đỉnh cao hàng tuần ở Ngoại hạng Anh.
Tóm lại, Brighton sẽ không vội "cắt lãi" Baleba, đơn giản vì "chưa đúng lúc", người thay thế cũng chưa sẵn sàng và bản thân CLB tin rằng giá trị của Baleba sẽ còn tăng mạnh nếu được giữ lại thêm một mùa giải nữa. Với Brighton, họ luôn bán đúng lúc – và lúc này chưa phải là thời điểm đó.
Trước đó, MU sớm liên hệ với Brighton thông qua các bên trung gian để tìm hiểu điều kiện chuyển nhượng tiền vệ Carlos Baleba – một trong những tài năng trẻ nổi bật nhất Ngoại hạng Anh hiện nay.