
Sir Jim Ratcliffe, đồng sở hữu Manchester United, vừa gây chú ý khi tiết lộ hàng loạt quyết định cắt giảm nhân sự trong nỗ lực tái cấu trúc tài chính CLB. Trong cuộc phỏng vấn với The Times, ông cho biết đã phát hiện một chuyên gia tư vấn ngôn ngữ cơ thể được trả 175.000 bảng mỗi năm.
"Cắt giảm việc làm ư? Chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi thậm chí còn có một chuyên gia tư vấn ngôn ngữ cơ thể với mức lương 175.000 bảng Anh một năm," Ratcliffe nói.
Ngoài ra, Ratcliffe cũng đối mặt với chỉ trích từ Gary Neville về việc hủy khoản tài trợ 40.000 bảng mỗi năm cho Hội Cựu cầu thủ Manchester United – tổ chức hỗ trợ các cựu danh thủ từ thập niên 60, 70 như Bryan Robson hay Denis Irwin.
Neville gọi đây là quyết định “tàn nhẫn” và đề xuất tổ chức một buổi đấu giá hoặc sự kiện gây quỹ với sự tham gia của Harry Maguire và Bruno Fernandes để bù đắp. Ratcliffe thừa nhận ý tưởng này khả thi, nói: “Không ai đề xuất điều đó, nhưng tôi sẽ ủng hộ.” Ông cũng khẳng định đội ngũ tại CLB không phải là những người “vô tâm”, dù thừa nhận chưa nắm rõ chi tiết ở cấp độ này.
Bên cạnh việc cắt giảm, Ratcliffe bày tỏ niềm tin vào HLV Ruben Amorim, dự đoán ông sẽ đưa Man United, đội đang đứng thứ 14 ở Premier League, vô địch trong ba năm tới, đồng thời công bố kế hoạch xây sân vận động mới trị giá 2 tỷ bảng. Những động thái này cho thấy quyết tâm của ông trong việc đưa CLB trở lại đỉnh cao, dù không tránh khỏi tranh cãi về cách xử lý nhân sự và truyền thống.