Cherki – Foden: Song tấu mới khiến Pep Guardiola mỉm cười

06:08 Thứ hai 03/11/2025

TinTheThao.com.vnKhi Pep Guardiola quyết định để Rayan Cherki và Phil Foden cùng xuất phát, không ít người hoài nghi liệu hai “số 10” ưa tự do ấy có dẫm chân nhau hay không. Nhưng chỉ sau 90 phút trước Bournemouth, mọi câu hỏi đều có lời đáp: họ là một cặp bài trùng sinh ra để chơi cùng nhau.

mc

 Cherki – Foden: Song tấu mới khiến Pep Guardiola mỉm cười

Sự hòa hợp giữa hai bộ não tấn công

Ngay từ đầu trận, Foden và Cherki liên tục tìm thấy nhau bằng những pha di chuyển không bóng tinh tế. Foden là nhạc trưởng điều tiết nhịp độ, Cherki là kẻ phá vỡ cấu trúc đối phương bằng những pha rê dắt và chọc khe đầy ngẫu hứng. Khi Foden thu hút hậu vệ, Cherki lặng lẽ len vào khoảng trống – và ngược lại.

Phút 17, Cherki bật cao đánh đầu kiến tạo để Haaland mở tỷ số. Ở bàn thứ hai, họ hoán đổi vai: Foden khởi xướng, Cherki bấm bóng tinh tế cho Haaland nhân đôi cách biệt. Cả trận, Cherki tạo 5 cơ hội, 2 kiến tạo trực tiếp; Foden góp dấu giày trong bàn ấn định 3-1 của Nico O’Reilly bằng pha xử lý mềm mại và đường chuyền mang đậm chất “Foden”.

Hàng thủ Bournemouth bị kéo giãn đến cực hạn, hoàn toàn không bắt kịp nhịp tấn công của City. Trong suốt 70 phút họ cùng trên sân, nhịp điệu thi đấu của đội bóng áo xanh mượt mà đến mức… khiến Pep cũng phải mỉm cười.

Guardiola và công thức dung hòa hai thiên tài

Pep từng dè dặt khi dùng hai cầu thủ sáng tạo cùng lúc vì lo mất cân bằng tuyến giữa. Nhưng lần này, ông đã tính toán kỹ: Foden lệch trái, Cherki lệch phải, Bernardo Silva và Nico Gonzalez là “chốt chặn” đảm bảo sự an toàn.

Khi Cherki bó vào trong, Foden giãn biên. Khi Foden lùi thấp điều phối, Cherki sẵn sàng băng lên như một tiền đạo ảo. Hệ thống xoay chuyển liên tục ấy khiến Bournemouth không kịp phản ứng. Pep không chỉ đang vận hành chiến thuật, ông đang nuôi dưỡng nghệ thuật.

De Bruyne – di sản được kế thừa

Không ai có thể thay thế Kevin De Bruyne, nhưng Cherki đang làm điều gần nhất có thể. Mặc áo số 10, anh thể hiện cái “chất” mà City từng quen thuộc – sáng tạo, liều lĩnh và đầy cảm hứng. Dĩ nhiên, Cherki vẫn còn những phút thiếu kiềm chế, những pha xử lý khiến Pep thót tim, nhưng chính sự ngẫu hứng ấy đang làm sống lại cảm giác mà De Bruyne từng mang đến.

Foden thì khác – anh là hình mẫu của sự trưởng thành. Không còn là “cậu bé của Man City”, Foden giờ là thủ lĩnh thầm lặng, người duy trì nhịp điệu, giúp đội bóng cân bằng giữa sáng tạo và hiệu quả. Khi Foden và Cherki cùng xuất hiện, đó là hai luồng năng lượng song song – lý trí và cảm xúc.

Luồng gió mới tại Etihad

Phút 73, khi Cherki rời sân, cả Etihad đứng dậy vỗ tay. Không chỉ vì chiến thắng 3-1, mà vì họ vừa chứng kiến điều gì đó đang được khai sinh – một sự kết hợp khiến người ta nhớ lại cảm giác khi Silva – De Bruyne từng song hành.

Nếu De Bruyne là quá khứ huy hoàng, thì Cherki và Foden chính là hiện tại và tương lai. Một Man City mềm mại hơn, biến ảo hơn, nhưng cũng đáng sợ hơn bao giờ hết. Và khi hai “gã nghệ sĩ” ấy còn ở trên sân, Pep Guardiola sẽ luôn có trong tay thứ mà mọi HLV đều khao khát: sự sáng tạo không thể đoán trước.

Bảo Bảo | 06:07 03/11/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục