Chelsea: Trong cõi hỗn mang

22:03 Thứ tư 08/02/2012

Ở Stamford Bridge, cái màu xanh truyền thống đầy kiêu ngạo ngày nào đã chuyển sang gam xám với nỗi thất vọng tột cùng.

Có lẽ sau trận đấu với MU, chẳng còn ai dám tin tưởng vào Chelsea và Andre Villas-Boas. Nếu Wigan hay Aston Villa cũng “đủ sức” giành giật lại điểm số với Chelsea thì việc một MU già dơ, quá kiệt ngược dòng thành công là điều hết sức bình thường. Thay vì chỉ trích trọng tài, Chelsea nên tự trách mình vì sự mong manh đến khó hiểu. Chiến thắng trước Man City dường như chỉ là một trận đấu thăng hoa nhất thời, chứ không che lấp đi được những yếu điểm của The Blues, trong đó yếu tố bản lĩnh được nhắc đến rất nhiều.

Chelsea của Villas-Boas giờ đang đánh mất vị thế “đại gia” khi họ đều có thể đánh mất điểm dù đối thủ là mạnh hay yếu. Bộ mặt ấy hoàn toàn đối lập với Chelsea của Mourinho, hay Ancelotti. Sự tươi mới về cách tấn công đã xuất hiện nhưng bên cạnh đó, Chelsea cũng trở nên quá ngây ngô trong cách phòng ngự. Premier League 2011/12 vẫn còn 15 vòng đấu, vậy mà họ đã để thủng lưới 29 bàn. Ngay ở mùa giải 2010/11 được coi là tệ hại nhất trong kỉ nguyên Abramovich, Chelsea chỉ để lọt lưới tổng cộng có 33 bàn.

Chelsea giờ mong manh như ngọn đèn trước gió

Không quá lời khi nói rằng Stamford Bridge đang như một đống đổ nát chờ sự thay đổi trong tương lai gần. Những căn bệnh của Chelsea, người Chelsea biết, tuy nhiên thuốc chữa thì Villas-Boas không thể tự bào chế và cũng chẳng biết mua ở đâu. Sự hoang mang, hỗn loạn không chỉ bao trùm lên một mình chiến lược gia người Bồ Đào Nha mà nó xuất hiện ở khắp nơi, từ CĐV tới từng cầu thủ Chelsea. Hôm qua, lần thứ hai người ta thấy Abramovich đích thân ra sân xem trọn buổi tập của Chelsea. Đó có thể là một sự động viên cho thầy trò Villas-Boas nhưng không loại trừ khả năng, tỷ phú người Nga bắt đầu mất kiên nhẫn.

Đơn giản thôi! Vì đến tấm vé dự Champions League của Chelsea đang bị de dọa ghê gớm chứ đừng nói gì tới ảo mộng vô địch. Vẫn biết sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng khi nào, bao giờ bình mới mới trở lại Stamford Bridge là câu hỏi mà không ai dám tự tin trả lời. Villas-Boas đã vá hàng thủ bằng Cahill thị trường chuyển nhượng mùa Đông năm nay, trong khi lại phớt lờ hàng công khi thấy Chelsea bỗng chơi tốt trong tháng Một (2 thắng tại Cup FA, 2 thắng và 1 hòa tại Premier League). Nhưng giờ có vẻ ông đang hối tiếc.

Torres là điển hình cho bộ mặt Chelsea

Sự ổn định từ Mata hay những phút lóe sáng của Sturridge vẫn còn quá ít ỏi so với tham vọng của Chelsea. Torres đáng lẽ phải rơi vào độ chín của sự nghiệp thì tiếp tục bị “ma ám”. Chẳng ai còn nhớ lần gần nhất El Nino ghi bàn là khi nào. Hai trận đấu với MU chỉ là điển hình cho sự vô hại của chân sút người Tây Ban Nha mà thôi. Drogba và Kalou sắp trở lại từ CAN Cup ư? E rằng sự có mặt của họ sẽ tăng lượng chứ khó lòng tăng chất. Cái Chelsea cần là một người cầm trịch tuyến giữa thì buộc phải dàn trải cho những công nhân Essien, Meireles, Romeu bởi Lampard không nhận được niềm tin từ Villas-Boas.

Mọi thứ với Chelsea chưa hoàn toàn chấm dứt nhưng để thoát ra khỏi tâm bão, Chelsea khó đủ sức…

QT | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục