Thất bại bẽ bàng với tỷ số 0-3 trước Bournemouth tối Chủ nhật vừa qua đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Manchester United.
Trận thua thảm hại này buộc thượng tầng của Quỷ đỏ phải lập tức tiến hành các cuộc họp khẩn cấp nhằm định đoạt tương lai của huấn luyện viên Michael Carrick.
Áp lực dành cho chiến lược gia người Anh đang ở mức đỉnh điểm khi đội chủ sân Old Trafford mới chỉ giành được vỏn vẹn một chiến thắng kể từ đầu mùa giải và đang ngụp lặn ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Trước tình hình bết bát của đội bóng, ban lãnh đạo Man Utd đã bắt đầu rục rịch tìm kiếm những phương án thay thế tiềm năng. Theo tiết lộ từ tờ The Guardian, cựu thuyền trưởng của Newcastle United - Eddie Howe đang nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng.
Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đặc biệt ủng hộ việc bổ nhiệm chiến lược gia này nhờ vào bề dày kinh nghiệm cầm quân của ông tại đấu trường khắc nghiệt Ngoại hạng Anh.
Bên cạnh đó, danh sách ứng viên rút gọn của nửa đỏ thành Manchester còn có sự góp mặt của ba chiến lược gia danh tiếng khác bao gồm Unai Emery, Julian Nagelsmann và Antonio Conte.
Bất chấp những sóng gió bủa vây và nguy cơ bị sa thải hiển hiện, HLV Michael Carrick vẫn tỏ ra khá bình thản. Trả lời phỏng vấn sau trận thua Bournemouth, ông chia sẻ:
“Thành thật mà nói, tôi không mong đợi bất cứ điều gì cụ thể. Tôi vẫn đang tiếp tục công việc của mình như bình thường và tôi yêu nơi này”.
Giờ đây, quyết định cuối cùng hoàn toàn nằm trong tay ban lãnh đạo câu lạc bộ. Họ sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng việc có nên thực hiện một cuộc thay tướng để cứu vãn mùa giải đang rơi vào khủng hoảng của Man Utd hay không.












