
Robert Sanchez đã lên tiếng nhận trách nhiệm sau khi Chelsea để thua Manchester United với tỷ số 1-2. Anh bị truất quyền thi đấu chỉ sau 5 phút tại Old Trafford. Thủ thành người Tây Ban Nha thực hiện pha vào bóng liều lĩnh với Bryan Mbuemo, khiến trọng tài Peter Bankes buộc phải rút thẻ đỏ trực tiếp.
Trong một tuyên bố trên Instagram cá nhân, ngôi sao người Tây Ban Nha chia sẻ: "Hôm nay tôi xin lỗi các bạn vì điều đó, toàn đội đã nỗ lực hết mình trong hiệp hai nhưng không thể làm được". Cựu thủ môn Brighton & Hove Albion sau đó tiếp tục khẳng định: "Hôm nay là lỗi của tôi các bạn ạ".
Việc Robert Sanchez bị đuổi khỏi sân từ quá sớm đã tạo nên 45 phút đầu tiên đầy hỗn loạn dành cho Chelsea. Huấn luyện viên Enzo Maresca buộc phải thực hiện tới ba sự thay đổi người nhằm cố gắng xoay chuyển tình hình.
Dẫu vậy, "The Blues" bị đội chủ nhà dẫn tới 2-0 sau hiệp một. Trevoh Chalobah đã nhen nhóm hy vọng với bàn thắng ở phút 80, tuy nhiên, chừng đó là không đủ để đại diện phía Tây London lật ngược thế cờ và đành rời Old Trafford với hai bàn tay trắng.
Trận thua Manchester United đánh dấu một tuần đáng thất vọng cho đội bóng của Enzo Maresca. Sau khởi đầu mùa mùa giải đầy hứa hẹn, Chelsea để Brentford cầm hòa ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Tiếp đó, đội chủ sân Stamford Bridge bị Bayern Munich đánh bại trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League.
Màn trình diễn tại Old Trafford đặc biệt đáng lo ngại, ngay cả khi bỏ qua chiếc thẻ đỏ. Sau khi Casemiro bên phía đội chủ nhà cũng bị đuổi khỏi sân, Chelsea vẫn không thể kiểm soát trận đấu dù "Quỷ đỏ" đang rơi vào khủng hoảng.