Chelsea: Tấm thân tàn tạ

18:25 Chủ nhật 04/03/2012

Ánh sáng vừa mới lé đã tắt lụi, Chelsea lại quay về nỗi thất vọng.

Lại thất vọng

Hy vọng mới được thắp lên trước Bolton đã nhanh chóng lụi tàn trước West Brom, những gì Chelsea thể hiện tại The Hawthorns chỉ có thể gói gọn trong từ “thất vọng”. Người chơi sáng nước hiếm hoi trong 11 cái tên của The Blues là Mata nhưng những nỗ lực của tiền vệ Tây Ban Nha không đủ để kéo tập thể rệu rã đó tiến lên. Villas-Boas đã bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng thứ 2. Ông bố trí đội hình 4-3-3 theo kiểu Barca nhưng Chelsea chỉ giống đội bóng xứ Catalan mỗi cái sơ đồ còn họ nhìn cách họ đá thậm chí chẳng khá hơn… Barca B.

Đội bóng thành London chỉ vượt trên West Brom ở tỷ lệ cầm bóng và… phạm lỗi, mà thực chất cũng chỉ hơn chút ít còn lại những chỉ số khác hoàn toàn lép vế. Đội chủ nhà dứt điểm nhiều hơn gấp đôi và hưởng phạt góc gần gấp 3. Hàng tiền vệ của Chelsea với những cái tên danh giá như Essien, Lampard, Ramires đã bị những anh chàng vô danh như Mulumbu, Morrison, Keith Andrews bóp nghẹt. Bị đánh bật ngay từ giữa sân, Chelsea lên bóng rất nhợt nhạt và những cơ hội hiếm hoi của Mata, Essien hay Sturridge đều không đủ sức nặng để thành bàn.

Nhát dao chí mạng

Drogba mờ nhạt và kể từ ngày trở lại từ CAN, “Voi rừng” vẫn chưa cho thấy anh hơn… Torres ở điểm nào, còn Sturridge sau khi công khai đối đầu Villas-Boas cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu chững lại trên sân cỏ. Tuyến trên làm việc kém hiệu quả, vì thế chẳng có gì lạ khi khung thành Petr Cech luôn bị đặt dưới tình trạng báo động. Bàn thắng muộn màng của McAuley là nhát dao nghiệt ngã với Chelsea nhưng lại là phần thưởng xứng đáng dành cho West Brom. Đội chủ nhà đã chơi áp đảo trong thế cửa trên chứ không phải dàn sao của Chelsea và đó là một kết cục hợp lý.

Benitez đã sẵn sàng

Nỗi thất vọng não nề lại bao trùm và chiếc ghế của Villas-Boas lại lung lay dữ dội. Bất chấp có sự ủng hộ của Abramovich, HLV người Bồ đã không thể tìm đường gắn kết đội bóng. Những mâu thuẫn trong phòng thay đồ của Chelsea đang bị đẩy lên đỉnh điểm và người ta đang đếm ngược đến ngày Villas-Boas bị trảm. Sau trận thua ở The Hawthorns, Boas vẫn nói cứng: “Áp lực đang đè nặng lên toàn đội. Chúng tôi đã có một chiến thắng ấn tượng trước Bolton và thất bại này thật khó chấp nhận bởi chúng tôi thể hiện quá nghèo nàn. Còn 4 ngày trước trận gặp Birmingham, chúng tôi phải cải thiện 300%.”


"Hãy hỏi Abramovich"

Villas-Boas vẫn cương quyết giữ ghế nhưng khả năng ông còn tại vị đến trận đá lại với Birmingham ở cúp FA là rất mong manh. Theo báo chí Anh, BLĐ Chelsea đã có những liên hệ với Benitez từ trước đó và dự định sẽ cho Boas thêm cơ hội đến trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Napoli, tuy nhiên tình hình đã thay đổi. Ra về tay trắng, The Blues đã bị Arsenal bứt lên 3 điểm trên BXH trong khi phía sau Newcastle cũng lăm le vượt lên. Một sự thay đổi là điều cần thiết để sốc lại tinh thần cũng như giải quyết những mối quan hệ rạn nứt.

Hiện tại Benitez đang rất nhàn rỗi và sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng. HLV Tây Ban Nha muốn một bản hợp đồng 18 tháng, trong khi Chelsea chỉ muốn ký đến hết mùa rồi sau đó xem xét. Khúc mắc này không lớn, có thể sớm đạt được đồng thuận một khi Abramovich "xuống tay" với Villas-Boas.
Trung Phương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục