“Cảm ơn Chúa!” đó có lẽ là điều đầu tiên mà hàng vạn CĐV Chelsea ngồi chật kín sân Stamford Bridge nghĩ đến khi tiếng còi kết thúc trận thư hùng giữa Chelsea và Barca vang lên. 90 phút trước Barca đêm qua có lẽ là 90 phút căng thẳng, cân não và đau tim nhất mà các fan của The Blues đã phải trải qua trong suốt hơn 3 năm qua tại đấu trường Champions League. Sức ép mà Barca tạo ra trong phần lớn thời gian của trận đấu khiến 4 phía khán đài Stamford Bridge như nghẹt thở. Để rồi tất cả vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi Chelsea đã tạm có chút lợi thế với thắng lợi 1-0 mong manh trước chuyến hành quân đầy cạm bẫy tới Nou Camp sau đây 1 tuần.
Bản lĩnh, đó là điều có thể nhận thấy ở Chelsea ở trận đấu đêm qua, nhưng lý do chính làm nên chiến thắng của họ vẫn sẽ là yếu tố may mắn. Nếu như 3 năm trước, Chelsea đã bị “thần may mắn” ngoảnh mặt quay lưng với những quyết định bất công từ phía trọng tài Ovrebo; thì ở lần tái ngộ này, mọi chuyện đã thay đổi. Vị “thần may mắn” đó đã hóa thân thành xà ngang, thành cột dọc để cản phá những bàn thua mười mươi, hóa thân thành cơn mưa bất chợt để hạn chế lối chơi bóng ngắn kỹ thuật sở trường của Barca, và hóa thân thành Petr Cech với những pha cản phá xuất thần để giữ nguyên mành lưới. Barca vẫn như thường lệ, họ chơi tấn công với tất cả những gì tinh túy nhất, và tất cả những chân sút tốt nhất của họ từ Fabregas, Sanchez cho đến Pedro hay cả Messi đều đã rất nỗ lực nhưng không thể được chiến thắng vị thần may mắn đã ở bên phò trợ cho The Blues.
Cũng giống như cách đây 3 năm, Chelsea cũng lựa chọn lối chơi phòng ngự để đối đầu với Barca. Nhưng ở lần đối đầu này, Chelsea đã chơi phòng ngự triệt để hơn, tổng lực hơn. 3 năm trước, khi những tiền vệ thuộc dạng xuất sắc bậc nhất châu Âu như Essien, Ballack hay Lampard vẫn giữ được đỉnh cao phong độ, Chelsea đã khiến cho Barca trở nên khốn đốn với những đòn phản công chớp nhoáng và đầy sức nặng. Thế nhưng 3 năm trôi qua, khi mà Barca cho thấy họ ngày càng mạnh hơn, thì ngược lại Chelsea đã không còn giữ được sức mạnh vốn có. Chelsea của Di Matteo đêm qua là một Chelsea chỉ biết phòng ngự và phòng ngự. Nhưng chỉ cần một đợt phản công duy nhất, chỉ cần một cú sút đi trúng khung thành duy nhất trong suốt cả trận của Drogba, Chelsea đã có được chiến thắng. Đó là sự khác biệt so với cách đây 3 năm, và đó cũng là minh chứng rõ nét cho thấy Chelsea đã được số phận ưu ái đến thế nào.
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận tất cả những nỗ lực và sự cố gắng của thày trò Di Matteo. Chelsea là đội cửa dưới, họ biết điều đó và đã nhập cuộc với tất cả sự tôn trọng dành cho đối thủ. Đá với Barca, chưa đội nào chơi đôi công mà thắng được họ. Chelsea đã lựa chọn đúng đối sách mà những Getafe, Osasuna, hai đội bóng trước đó đã từng vượt qua Barca tại La Liga, hay xa hơn nữa là Inter Milan của Mourinho đã dùng để quật ngã gã khổng lồ xứ Catalan tại cúp C1 2009/2010. Lâu lắm rồi NHM mới được chứng kiến một Chelsea thi đấu phòng ngự chặt chẽ và hiệu quả đến vậy. Di Matteo đã làm sống lại hình ảnh của Chelsea dưới thời Mourinho: lỳ lợm và lăn xả, khoa học và chắc chắn. Nhìn những John Terry, Gary Cahill lăn xả cản phá từng cú sút. Những Ramires, Meireles kiên trì đeo bám để hạn chế tầm hoạt động của Xavi, Iniesta, rồi cả Drogba hay Mata cũng miệt mài lùi sâu về phần sân nhà tìm bóng và tham gia phòng ngự, người ta có thể thấy Chelsea đã thi đấu với hơn 100% khả năng của họ để quyết tâm xóa nhòa quá khứ, viết lại lịch sử, và để chứng minh họ xứng đáng là đối thủ xứng tầm của Barca.
Chelsea đã đi được một nửa con đường để đến sân Arena đá trận chung kết cúp C1 thứ 2 trong lịch sử. Một nửa còn lại đang đợi họ chinh phục nốt tại Nou Camp sau đây 1 tuần. 1-0 chưa phải là một tỷ số an toàn để cầm chắc chiếc vé đi tiếp, bởi Barca luôn rất đáng sợ và bùng nổ trên sân nhà. Nhưng với hào khí Stamford Bridge đêm qua, với tinh thần và sự tự tin đang ở mức cao nhất, và quan trọng nhất nếu tiếp tục nhận được sự phò trợ của vị thần may mắn, Chelsea hoàn toàn có thể tạo nên một cuộc lật đổ ngay tại Nou Camp.
![]() |
| Chelsea đã làm tất cả để ngăn chặn Messi, ngăn chặn Barca |
Bản lĩnh, đó là điều có thể nhận thấy ở Chelsea ở trận đấu đêm qua, nhưng lý do chính làm nên chiến thắng của họ vẫn sẽ là yếu tố may mắn. Nếu như 3 năm trước, Chelsea đã bị “thần may mắn” ngoảnh mặt quay lưng với những quyết định bất công từ phía trọng tài Ovrebo; thì ở lần tái ngộ này, mọi chuyện đã thay đổi. Vị “thần may mắn” đó đã hóa thân thành xà ngang, thành cột dọc để cản phá những bàn thua mười mươi, hóa thân thành cơn mưa bất chợt để hạn chế lối chơi bóng ngắn kỹ thuật sở trường của Barca, và hóa thân thành Petr Cech với những pha cản phá xuất thần để giữ nguyên mành lưới. Barca vẫn như thường lệ, họ chơi tấn công với tất cả những gì tinh túy nhất, và tất cả những chân sút tốt nhất của họ từ Fabregas, Sanchez cho đến Pedro hay cả Messi đều đã rất nỗ lực nhưng không thể được chiến thắng vị thần may mắn đã ở bên phò trợ cho The Blues.
Cũng giống như cách đây 3 năm, Chelsea cũng lựa chọn lối chơi phòng ngự để đối đầu với Barca. Nhưng ở lần đối đầu này, Chelsea đã chơi phòng ngự triệt để hơn, tổng lực hơn. 3 năm trước, khi những tiền vệ thuộc dạng xuất sắc bậc nhất châu Âu như Essien, Ballack hay Lampard vẫn giữ được đỉnh cao phong độ, Chelsea đã khiến cho Barca trở nên khốn đốn với những đòn phản công chớp nhoáng và đầy sức nặng. Thế nhưng 3 năm trôi qua, khi mà Barca cho thấy họ ngày càng mạnh hơn, thì ngược lại Chelsea đã không còn giữ được sức mạnh vốn có. Chelsea của Di Matteo đêm qua là một Chelsea chỉ biết phòng ngự và phòng ngự. Nhưng chỉ cần một đợt phản công duy nhất, chỉ cần một cú sút đi trúng khung thành duy nhất trong suốt cả trận của Drogba, Chelsea đã có được chiến thắng. Đó là sự khác biệt so với cách đây 3 năm, và đó cũng là minh chứng rõ nét cho thấy Chelsea đã được số phận ưu ái đến thế nào.
![]() |
| Những gì đen đủi, bất công cách đây 3 năm của Chelsea đã được số phận "đền bù" thỏa đáng |
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là phủ nhận tất cả những nỗ lực và sự cố gắng của thày trò Di Matteo. Chelsea là đội cửa dưới, họ biết điều đó và đã nhập cuộc với tất cả sự tôn trọng dành cho đối thủ. Đá với Barca, chưa đội nào chơi đôi công mà thắng được họ. Chelsea đã lựa chọn đúng đối sách mà những Getafe, Osasuna, hai đội bóng trước đó đã từng vượt qua Barca tại La Liga, hay xa hơn nữa là Inter Milan của Mourinho đã dùng để quật ngã gã khổng lồ xứ Catalan tại cúp C1 2009/2010. Lâu lắm rồi NHM mới được chứng kiến một Chelsea thi đấu phòng ngự chặt chẽ và hiệu quả đến vậy. Di Matteo đã làm sống lại hình ảnh của Chelsea dưới thời Mourinho: lỳ lợm và lăn xả, khoa học và chắc chắn. Nhìn những John Terry, Gary Cahill lăn xả cản phá từng cú sút. Những Ramires, Meireles kiên trì đeo bám để hạn chế tầm hoạt động của Xavi, Iniesta, rồi cả Drogba hay Mata cũng miệt mài lùi sâu về phần sân nhà tìm bóng và tham gia phòng ngự, người ta có thể thấy Chelsea đã thi đấu với hơn 100% khả năng của họ để quyết tâm xóa nhòa quá khứ, viết lại lịch sử, và để chứng minh họ xứng đáng là đối thủ xứng tầm của Barca.
Chelsea đã đi được một nửa con đường để đến sân Arena đá trận chung kết cúp C1 thứ 2 trong lịch sử. Một nửa còn lại đang đợi họ chinh phục nốt tại Nou Camp sau đây 1 tuần. 1-0 chưa phải là một tỷ số an toàn để cầm chắc chiếc vé đi tiếp, bởi Barca luôn rất đáng sợ và bùng nổ trên sân nhà. Nhưng với hào khí Stamford Bridge đêm qua, với tinh thần và sự tự tin đang ở mức cao nhất, và quan trọng nhất nếu tiếp tục nhận được sự phò trợ của vị thần may mắn, Chelsea hoàn toàn có thể tạo nên một cuộc lật đổ ngay tại Nou Camp.
Duy Nguyễn |
00:00 30/11/-0001
















