HLV Maresca cùng Chelsea đã tìm lại được cảm giác chiến thắng sau thời gian căng thẳng.
Sau quãng thời gian chìm trong khủng hoảng mini với những kết quả đáng báo động, Chelsea cuối cùng đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Cuộc tiếp đón Everton trên sân nhà Stamford Bridge được xem là cơ hội không thể tốt hơn để "The Blues" xốc lại tinh thần. Không phụ sự kỳ vọng, đội bóng áo xanh đã có một màn trình diễn thuyết phục để giành trọn 3 điểm, qua đó chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn vừa qua.
Trước khi bước vào trận đấu này, bầu không khí tại Tây London vô cùng ảm đạm. Chelsea đã trải qua chuỗi trận thảm họa với hai thất bại muối mặt trước Leeds United và Atalanta, xen kẽ là trận hòa đầy bế tắc trước Bournemouth. Chính vì vậy, chiến thắng trước Everton không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là liều thuốc tinh thần cực mạnh để các cầu thủ trút bỏ gánh nặng ngàn cân.
Lẽ thường, sau một chiến thắng mang tính bước ngoặt như vậy, huấn luyện viên trưởng sẽ là người nhẹ nhõm nhất. Tuy nhiên, Enzo Maresca lại mang đến một thái độ hoàn toàn trái ngược trong buổi trả lời phỏng vấn với TNT Sports. Thay vì những lời tán dương đơn thuần, vị chiến lược gia 45 tuổi tỏ ra khá bức xúc và đầy tâm trạng.
Khi được hỏi về màn trình diễn chói sáng của Malo Gusto - người đã ghi bàn thắng thứ hai ấn định tỷ số, Maresca đã tận dụng cơ hội này để trải lòng về những áp lực khủng khiếp mà ông và các học trò phải hứng chịu. Ông cho rằng chiến thắng này là câu trả lời đanh thép nhất gửi tới những người đã nghi ngờ đội bóng.
"Đây là lý do tôi phải dành lời khen ngợi đặc biệt cho các cầu thủ," Maresca phát biểu với giọng điệu gay gắt. "Bất chấp vô vàn khó khăn và một tuần đầy biến động, họ vẫn thi đấu rất tốt. Kể từ khi tôi gia nhập câu lạc bộ, 48 giờ qua là khoảng thời gian tồi tệ nhất".
Đi sâu hơn vào vấn đề, vị thuyền trưởng người Ý nhấn mạnh cảm giác bị bỏ rơi: "Rất nhiều người đã quay lưng, chống lại chúng tôi. Vì vậy, tôi rất mừng cho Malo Gusto. Nỗ lực của cậu ấy và toàn đội đã chứng minh họ luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau và khao khát cống hiến cho đội bóng này".
Phát biểu này ngay lập tức dấy lên những nghi vấn về việc liệu Maresca có đang ám chỉ sự thiếu kiên nhẫn từ phía người hâm mộ Chelsea hay không. Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi thẳng thắn về vấn đề này, cựu HLV Leicester City đã nhanh chóng đính chính để tránh những hiểu lầm không đáng có.
"Mọi thứ thật tồi tệ vì cảm giác mọi người không ủng hộ tôi và đội bóng. Nhưng tôi đang nói một cách chung chung về dư luận và áp lực bên ngoài. Tôi yêu quý người hâm mộ Chelsea và thực sự rất hài lòng về sự cổ vũ của họ," Maresca giải thích.
Giới chuyên môn nhận định, phản ứng có phần "xù lông" này của Enzo Maresca thực chất là một liệu pháp tâm lý thường thấy trong bóng đá đỉnh cao. Bằng cách tạo ra tâm thế "chúng ta chống lại cả thế giới" (Siege Mentality), ông đang cố gắng xây dựng một bức tường bảo vệ các học trò, biến những áp lực từ truyền thông và dư luận thành động lực để toàn đội đoàn kết hơn trong giai đoạn khốc liệt sắp tới của mùa giải.












