Chelsea gục ngã tại Old Trafford, Chalobah thẳng thắn phê bình đồng đội

12:52 Chủ nhật 21/09/2025

TinTheThao.com.vnDù ghi bàn danh dự cho Chelsea, Trevoh Chalobah vẫn không ngần ngại chỉ trích tập thể sau thất bại 1-2 trước Manchester United, cho rằng 15 phút đầu tiên là màn trình diễn tệ hại nhất của The Blues từ đầu mùa.

b2

 Chalobah đã thi đấu nỗ lực và ghi bàn duy nhất cho Chelsea.

Chelsea đã phải nếm trải thất bại đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 khi gục ngã 1-2 trên sân Old Trafford trước Manchester United. Trận đấu kịch tính này không chỉ khép lại chuỗi bất bại của The Blues mà còn để lại nhiều dư âm nặng nề trong phòng thay đồ, đặc biệt sau phát biểu thẳng thắn của trung vệ Trevoh Chalobah.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Chalobah – người ghi bàn rút ngắn tỷ số ở phút 80 – công khai chỉ trích màn trình diễn của toàn đội trên sóng Sky Sports. “Đây là trận đấu tệ nhất chúng tôi đã chơi trong cả mùa giải. Màn trình diễn của Chelsea, với tư cách là một tập thể, không đủ tiêu chuẩn. 15 phút đầu tiên thật sự tồi tệ, chúng tôi hoàn toàn bị áp đảo,” anh bức xúc. Hậu vệ người Anh nhấn mạnh toàn đội cần rút ra bài học sâu sắc, nâng cao tinh thần và chất lượng thi đấu để tránh lặp lại sai lầm.

Thực tế, Chelsea đã khởi đầu trận đấu đầy sóng gió. Ngay phút thứ 5, thủ môn Robert Sanchez phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, đẩy thầy trò HLV Enzo Maresca vào thế 10 người trên sân. Chỉ ít phút sau, Bruno Fernandes ghi bàn thắng thứ 100 trong màu áo Manchester United, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Để cứu vãn tình hình, Maresca buộc phải thực hiện tới ba sự thay đổi người chỉ trong 21 phút – con số kỷ lục tại Ngoại hạng Anh.

Những khó khăn chưa dừng lại khi Cole Palmer tái phát chấn thương, buộc phải rời sân sớm. Phút 37, Casemiro nhân đôi cách biệt cho MU, nhưng cũng chính tiền vệ người Brazil lại bị truất quyền thi đấu ở cuối hiệp một. Dù thi đấu 10 chọi 10 trong hiệp hai và có bàn gỡ của Chalobah, Chelsea vẫn không thể tránh khỏi thất bại, qua đó nối dài chuỗi 13 trận không thắng tại Old Trafford.

Sau cú sảy chân này, Chelsea sẽ nhanh chóng hướng tới mục tiêu vực dậy tinh thần bằng cuộc đối đầu với Lincoln City ở Carabao Cup, trong khi những lời cảnh tỉnh của Chalobah được kỳ vọng sẽ trở thành động lực để The Blues siết chặt kỷ luật và cải thiện phong độ trong chặng đường khốc liệt phía trước.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục