Chelsea: Gã khổng lồ tỉnh giấc

18:39 Thứ năm 15/03/2012

Trận đại thắng Napoli một lần nữa cho thấy Chelsea đang hồi sinh cực kỳ mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Di Matteo.

Sân Stamford Bridge đêm qua chứng kiến một trong những trận cầu đáng nhớ nhất của Chelsea trong vài năm qua tại đấu trường cúp C1. Trong bối cảnh hầu như ai cũng nghĩ đến một viễn cảnh bị loại cho The Blues khi họ đã thua cách biệt 2 bàn ở lượt đi, nhưng Chelsea đã cho thấy tinh thần thi đấu quật cường, một ý chí quyết tâm cao độ, một bản lĩnh sắt đá để lội ngược dòng thành công đánh bật đại diện của nước Ý để hiên ngang tiến vào vòng tứ kết. Tỷ số 4-1 (5-4 sau 2 lượt trận) thực sự là một kết quả khó tin, ngay cả với những người lạc quan nhất, nhưng nó đã xảy ra. Gã khổng lồ Chelsea đã kịp thời tỉnh giấc, đúng vào thời điểm then chốt nhất của mùa giải để hoàn thành nốt những mục tiêu tưởng như sẽ không thể thực hiện được bởi cuộc khủng hoảng dưới thời Villas Boas.

Thầy trò Di Matteo đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc

Trở lại với diễn biến trong trận đấu với Napoli, trước sức ép buộc phải thắng mới có cơ hội giành quyền đi tiếp, Di Matteo đã tung ra sân đội hình mạnh nhất hiện tại của Chelsea với cặp song sát một già một trẻ Drogba và Sturridge trên hàng công. Việc quyết định gạt bỏ Fernando Torres trên băng ghế dự bị được xem là một quyết định sáng suốt và rất bản lĩnh của HLV tạm quyền Di Matteo. “Voi rừng” Drogba đang đạt phong độ cao trong thời gian gần đây và vì thế anh xứng đáng nhận được suất đá chính. Sự tin tưởng của Di Matteo đã được Drogba đền đáp xứng đáng bằng một màn trình diễn xuất sắc nhất của anh kể từ đầu mùa giải. Drogba là người trực tiếp dứt điểm mang về bàn mở tỷ số, mở ra những hy vọng lội ngược dòng cho Chelsea. Và chính anh cũng là người tung ra đường chuyền chuẩn xác để trung vệ Ivanovic mang về bàn thắng quyết định giúp Chelsea chiến thắng 5-4 chung cuộc để giành vé đi tiếp.

Phải nói rằng đã rất lâu rồi NHM mới lại được chứng kiến một Chelsea thi đấu bùng nổ và mạnh mẽ đến thế. Hai trận đấu đầu tiên dưới quyền chỉ đạo của Di Matteo vẫn khiến cho người ta phải ngờ vực bởi sự thiếu thuyết phục trong những chiến thắng của họ. Nhưng ở trận đấu với Napoli, thử thách được coi là khắc nghiệt nhất cho Chelsea trong phần còn lại của mùa giải, Di Matteo cùng các học trò đã đưa ra câu trả lời thích đáng nhất cho những ngờ vực và chỉ trích. Di Matteo cho thấy ông xứng đáng nhận được sự tin tưởng, xứng đáng được trao trọng trách vực dậy một Chelsea từ đống đổ nát để trở lại với vị thế vốn có. Những gì mà Villas Boas chưa làm được cho Chelsea trong hơn 8 tháng nắm quyền thì Di Matteo đã làm rất tốt chỉ sau 3 trận đấu.

Chelsea đã trở lại để thách thức tất cả

Ông truyền được ngọn lửa chiến đấu cho các cầu thủ, gắn kết được các ngôi sao trong đội bóng thành một tập thể đoàn kết biết phấn đấu vì mục tiêu chung. Những cảnh tượng Drogba, Terry bắt tay ôm chầm lấy Di Matteo để ăn mừng chiến thắng là điều hiếm thấy dưới thời của Villas Boas. Điều đó chứng tỏ các cầu thủ đã biết tin tưởng vào HLV, biết hy sinh cho nhau để vượt qua khó khăn thử thách. Khi mà Di Matteo đã khơi dậy lại được niềm tự hào, niềm khát kha chơi bóng của các cầu thủ thì việc Chelsea trở lại với hình ảnh của một cỗ máy tấn công hiệu quả và đáng sợ là điều dễ hiểu. Việc 4 bàn thắng của Chelsea chia đều cho cả 3 tuyến đã chứng minh cho sức mạnh tấn công tổng lực mà Di Matteo đã truyền thụ cho các học trò, và cũng là chứng minh cho một điều, Chelsea lúc này không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào mà mọi thành quả đều sẽ gắn liền với những nỗ lực của cả một tập thể.

Chiến thắng của Chelsea giúp cho họ trở thành đại diện duy nhất của nước Anh góp mặt tại vòng tứ kết. Xứ sương mù đã được giải cứu khỏi “thảm họa” lần đầu tiên kể từ mùa giải 1995/1996 vắng bóng đại diện ở vòng 8 đội mạnh nhất. Đó là một vinh dự lớn mà Chelsea xứng đáng được nhận. Sự trở lại ngoạn mục của Chelsea hứa hẹn sẽ mang đến những thách thức thú vị cho hai gã khổng lồ của TBN là Real và Barca. Chelsea đang trên đường trở lại, và đó là lời cảnh báo cho tham vọng xưng hùng xưng bá của bộ đôi hùng mạnh xứ bò tót.

Lampard thách thức Real, Barca

Sau trận đại thắng Napoli, tiền vệ Frank Lampard của Chelsea tỏ ra cực kỳ tự tin. Anh tuyên bố Chelsea đủ sức mạnh để có thể cạnh tranh sòng phẳng cùng hai ông lớn của TBN là Real và Barca: “Chúng tôi đã cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của mình. Chelsea lúc này đang cảm thấy mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Không phải đội bóng nào cũng có thể lội ngược dòng khi đã bị dẫn trước tới 2 bàn ở lượt đi, nhưng chúng tôi đã làm được. Real và Barca hiện đang là hai đội mạnh nhất châu Âu, nhưng Chelsea đã cho thấy mình không hề kém cạnh. Nếu gặp phải hai đội bóng này, chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng.”
Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục