Chelsea đang chìm trong khủng hoảng sau thất bại 0-3 dưới tay Manchester City tại Ngoại hạng Anh. Áp lực khổng lồ đang đè nặng lên chiếc ghế của HLV Liam Rosenior, kéo theo những lời kêu gọi sa thải chiến lược gia này để nhường chỗ cho cựu danh thủ Cesc Fabregas.
Tại Stamford Bridge, đội chủ nhà đã cầm chân nửa xanh thành Manchester trong hiệp một nhưng lại vỡ trận nhanh chóng ở nửa sau. Các pha lập công của Nico O'Reilly, Marc Guehi và Jeremy Doku khiến Chelsea nhận thất bại thứ năm trong sáu trận gần nhất. Dù có khởi đầu hứa hẹn khi thay thế Enzo Maresca, Rosenior hiện bất lực nhìn đội nhà trượt dài.
Hiện tại, đội bóng thành London đã rơi xuống vị trí thứ sáu, cách nhóm dự Champions League 7 điểm khi mùa giải chỉ còn sáu vòng đấu. Chứng kiến phong độ nghèo nàn này, cựu danh thủ Marco Materazzi lên tiếng thúc giục ban lãnh đạo hành động. Nhà vô địch World Cup chia sẻ:
"Dưới thời Enzo Maresca, họ là một đội bóng hoàn toàn khác. Chelsea không làm tôi ấn tượng. Họ là một tập thể trẻ và tôi không chắc họ đang có huấn luyện viên phù hợp nhất. Họ phải cố gắng mang về Cesc Fabregas vào mùa hè này. Chelsea là câu lạc bộ tốt nhất cho cậu ấy, vì đội có những cầu thủ trẻ sẽ lập tức nghe theo sự chỉ đạo".
Về phần mình, HLV Rosenior không giấu được sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò. Vị thuyền trưởng này thừa nhận: "Chúng tôi đã chơi không đủ tốt trong hiệp hai. Đội bóng có thời cơ để giải nguy và giữ bóng nhưng đã không làm được. Đó là câu chuyện quen thuộc trong suốt một tháng qua về cách đối phó với những bước lùi".
Thất bại bẽ bàng buộc đại diện thành London phải nhanh chóng xốc lại tinh thần, trước thềm cuộc tiếp đón Manchester United vào cuối tuần.











