Manchester United đang đứng trước ngã ba đường với tương lai của Bruno Fernandes. Huyền thoại Teddy Sheringham lo ngại rằng đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể bị cám dỗ nếu nhận được một lời đề nghị đủ sức nặng vào mùa hè này.
Mùa giải năm nay, thủ quân của Quỷ đỏ đang thể hiện phong độ chói sáng, đặc biệt là kể từ khi Michael Carrick lên nắm quyền tạm thời vào tháng Giêng. Sự thăng hoa của Fernandes là động lực chính giúp Man Utd tiến sát đến tấm vé dự Champions League. Tuy nhiên, hợp đồng của ngôi sao 31 tuổi sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau. Dù câu lạc bộ có quyền tự động gia hạn thêm 12 tháng, kỳ chuyển nhượng tới đây vẫn là cơ hội lớn cuối cùng để Quỷ đỏ thu về một khoản phí khổng lồ.
Việc để một cầu thủ đã gắn bó 7 năm và ghi hơn 100 bàn thắng ra đi chắc chắn sẽ để lại lỗ hổng lớn về cả tính sáng tạo lẫn khả năng lãnh đạo. Dù vậy, Sheringham lại có góc nhìn khác. Ông cho rằng Fernandes sẽ thi đấu thanh thoát hơn nếu trút bỏ được tấm băng thủ quân, đồng thời gợi ý Man Utd hoàn toàn có thể dùng số tiền bán anh để đưa về hai ngôi sao đang ở độ chín.
"Tôi nghĩ cậu ấy đã thi đấu thật sự phi thường, nhưng tôi vẫn không cho rằng cậu ấy có tố chất làm đội trưởng," Sheringham chia sẻ trên BestBettingSites. "Màn trình diễn của cậu ấy trong ba năm qua là không thể tin được, luôn làm gương cho toàn đội. Nhưng theo quan điểm của tôi, cậu ấy thiên về lối chơi cảm hứng quá nhiều để mang băng thủ quân. Hãy để những cầu thủ chơi theo cảm hứng tự do làm việc của họ, đừng trao thêm trách nhiệm vận hành đội bóng."
Bàn về kế hoạch thay thế, cựu danh thủ Quỷ đỏ thẳng thắn: "Nếu thu về số tiền lớn, bạn có thể mua hai cầu thủ đang bước vào độ chín. Tôi không biết họ sẽ nhận được bao nhiêu từ Fernandes, nhưng nếu có thể mang về Anderson và một nửa giá trị của Gibbs-White, có lẽ bạn sẽ gật đầu."
Bên cạnh câu chuyện nhân sự, Sheringham cũng tỏ ra vô cùng kiên quyết khi được hỏi liệu Man Utd có nên ký hợp đồng dài hạn với Michael Carrick.
"Có chứ, không chút nghi ngờ gì cả," ông khẳng định. "Với tôi, cậu ấy đã làm một công việc khó tin để lật ngược tình thế nhanh chóng như vậy. Tôi thích phong thái vô cùng điềm tĩnh của Carrick. Cậu ấy không cố gắng phát minh lại bánh xe, mà chỉ giữ mọi thứ đơn giản, đặt những cầu thủ tốt nhất vào đúng vị trí và áp dụng triết lý mà họ hiểu rõ nhất. Dựa trên những gì Michael đã làm được, không nên có bất kỳ ai khác xen vào cuộc đua cho chiếc ghế nóng tại Man Utd lúc này."












