Trung vệ Marc Guehi đang cho thấy mình là bản hợp đồng mùa đông hoàn hảo của Pep Guardiola. Cập bến sân Etihad đúng vào thời điểm Manchester City khủng hoảng lực lượng do chấn thương của Ruben Dias và Josko Gvardiol, cựu cầu thủ học viện Chelsea đã ngay lập tức mang đến sự vững chãi cho hàng thủ nhà đương kim vô địch.
Guehi đã chơi xuất sắc trong chiến thắng ngược dòng 2-1 tại Anfield và đang kết hợp ăn ý cùng Abdukodir Khusanov để tạo nên bức tường thành bất khả xâm phạm, giúp Man City giữ sạch lưới liên tiếp trước Liverpool và Chelsea. Dù không thể góp mặt trong chiến thắng tại chung kết Carabao Cup trước Arsenal do luật của giải đấu, sự hiện diện của Guehi và Antoine Semenyo vẫn đóng vai trò then chốt trong tham vọng chinh phục các danh hiệu còn lại của đội bóng.
Cuối tuần qua, Man City đã tận dụng triệt để việc Arsenal bất ngờ gục ngã trước Bournemouth bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 tại Stamford Bridge. Cá nhân Guehi cũng điền tên mình lên bảng tỷ số với một pha dứt điểm chính xác. Nếu đánh bại Pháo thủ trong trận đại chiến quyết định trên sân Etihad vào Chủ nhật tới, đoàn quân của Guardiola sẽ chỉ còn kém ngôi đầu 3 điểm, đồng thời nắm trong tay một trận chưa đấu và lợi thế tâm lý khổng lồ.
Chia sẻ trước thềm trận đấu sinh tử, Guehi khẳng định toàn đội đã sẵn sàng: "Trong những thời khắc này, điều quan trọng là phải biết tiến lên, các cầu thủ tiến lên, cả đội tiến lên và như tôi đã nói tuần trước, điều cốt lõi là phải đạt phong độ đúng thời điểm. Rất nhiều người trong chúng tôi đã làm được điều đó và toàn đội đã có những màn trình diễn tốt."
Trung vệ người Anh cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi hòa nhập nhanh chóng: "Kể từ khi đến đây, mọi thứ thật tuyệt vời. Mỗi khoảnh khắc tại đây đều là một đặc ân vì tôi rất biết ơn khi được học hỏi từ vô số cầu thủ xuất sắc, những nhà vô địch."
Bên cạnh đó, cầu thủ này tin rằng chức vô địch Carabao Cup hồi tháng trước đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho toàn đội. "Chiếc cúp chắc chắn đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin. Không quan trọng đó là chiếc cúp nào, đó vẫn là một danh hiệu... Vì vậy, mọi người chỉ đang tập trung vào trận đấu tiếp theo và cố gắng duy trì sự ổn định nhất có thể," Guehi kết luận.













