Manchester City vừa thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm sau màn hủy diệt Chelsea 3 bàn không gỡ. Những pha lập công của Nico O'Reilly và Marc Guehi trong hiệp hai đã giúp nửa xanh thành Manchester củng cố lợi thế đua vô địch. Đáng chú ý, đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn còn trong tay một trận chưa đấu trước thềm màn thư hùng định đoạt ngôi vương tại Ngoại hạng Anh với chính Pháo thủ vào cuối tuần.
Điểm thú vị trong cuộc họp báo sau trận là HLV Pep Guardiola lại đưa ra một lý do vô cùng độc đáo để lý giải cho bản lĩnh đua nước rút đáng sợ của các học trò. Chiến lược gia này chia sẻ: "Bí quyết là gì ư? Là ánh nắng mặt trời. Không, tôi không đùa đâu. Manchester không bao giờ có nắng và nếu mặt trời xuất hiện vào tháng 11, chúng tôi đã vô địch từ tháng 1. Tinh thần của tập thể này mang lại cho tôi một tâm lý cạnh tranh tuyệt vời. Trận đấu với Arsenal sẽ là một trận chung kết đối với chúng tôi và cả họ nữa".
Về phần Chelsea, thất bại bẽ bàng ngay trên sân nhà phơi bày sự thiếu bản lĩnh khi họ sụp đổ chóng vánh. HLV Liam Rosenior bày tỏ sự thất vọng tột độ và từ chối nói về những điểm tích cực khi kịch bản thủng lưới liên tiếp lại tái diễn, đặc biệt là khi hàng tiền vệ mắc sai lầm tai hại. Vị thuyền trưởng này cũng lên tiếng bảo vệ quyết định gạch tên Enzo Fernandez ở trận đấu cuối cùng trong án treo giò nội bộ nhằm xây dựng văn hóa đội bóng trong dài hạn.











